
Postecoglou có thể là “người được chọn” cho ghế nóng ở City Ground.
Rạng sáng 9/9, Nottingham Forest chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV Nuno Espirito Santo sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Ngay lập tức, công tác tìm kiếm thuyền trưởng mới được đẩy nhanh với sự tham gia trực tiếp của Edu Gaspar và Ross Wilson – hai nhân vật quan trọng trong bộ máy lãnh đạo CLB.
Theo Sky Sports, bốn gương mặt được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất hiện tại gồm Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth), Mauricio Pochettino (hiện dẫn dắt tuyển Mỹ) và Marco Silva (Fulham). Đây đều là những chiến lược gia quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh, giàu kinh nghiệm và có triết lý bóng đá rõ ràng.
Tuy nhiên, điểm gây chú ý hơn cả lại nằm ở hai cái tên ngoài dự đoán: Ange Postecoglou và Jose Mourinho. Postecoglou, người từng giúp Tottenham vô địch Europa League mùa trước, đã rời Spurs ngay sau chiến tích lịch sử và mới đây còn được bắt gặp xuất hiện cùng chủ tịch Forest Evangelos Marinakis. Sự kiện này làm dấy lên tin đồn ông có thể trở thành lựa chọn bất ngờ cho băng ghế huấn luyện tại City Ground. Trong khi đó, Mourinho vừa chia tay Fenerbahce và vẫn đang tự do. Dù chưa có động thái đàm phán chính thức, việc cái tên “Người đặc biệt” xuất hiện trong danh sách đã đủ khiến truyền thông xôn xao, bởi ông không chỉ mang đến giá trị chuyên môn mà còn cả sức hút thương hiệu mà Forest rất cần để nâng cao vị thế.
Với danh sách trải dài từ Glasner đến Mourinho, Nottingham Forest cho thấy tham vọng không nhỏ trong giai đoạn đầy thử thách. Câu hỏi đặt ra là CLB sẽ lựa chọn một HLV thiên về sự ổn định để hướng đến mục tiêu trụ hạng, hay một cá tính lớn nhằm tạo nên bước ngoặt và đưa đội bóng lên tầm cao mới. Quyết định cuối cùng hứa hẹn sẽ được công bố trong thời gian không xa, và chắc chắn sẽ định hình tương lai của Forest tại Ngoại hạng Anh mùa này.