Chỉ cần có thêm một điểm trước Malaysia là đoàn quân của HLV Maizar sẽ chính thức trở thành một trong 4 đội mạnh nhất giải đấu năm nay. Tuy nhiên "cầm vàng lại để rơi vàng", Indonesia đã ngậm ngùi rời khỏi giải đấu khi bất ngờ thất thủ 0-2 trước các nhà ĐKVĐ trong loạt trận cuối cùng.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Maizar tin rằng mọi thứ đáng ra đã khác, nếu như các học trò của ông tận dụng các cơ hội của mình tốt hơn.
"Công bằng mà nói, đội bóng của chúng tôi đã chơi lấn nước hơn so với Malaysia. Nhưng khi chúng tôi có cơ hội để ghi bàn, chúng tôi đã không tận dụng thành công và phải cuối cùng đã phải trả giá. Đó là bóng đá.”
"Sau khi để đối thủ ghi bàn, chúng tôi đã mất tập trung, một số cầu thủ cũng có dấu hiệu đánh mất hết sự tự tin cần thiết, đó là lý do chúng tôi đã có cơ hội nhưng không thể ghi bàn.”
"Tuy nhiên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về thành tích của đội tuyển, và tôi sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ quyết định gì của Liên đoàn bóng đá Indoneisa (PSSI) dành cho tôi”.
![]() |
Nil Maizar. Ảnh: Internet. |
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Maizar tin rằng mọi thứ đáng ra đã khác, nếu như các học trò của ông tận dụng các cơ hội của mình tốt hơn.
"Công bằng mà nói, đội bóng của chúng tôi đã chơi lấn nước hơn so với Malaysia. Nhưng khi chúng tôi có cơ hội để ghi bàn, chúng tôi đã không tận dụng thành công và phải cuối cùng đã phải trả giá. Đó là bóng đá.”
"Sau khi để đối thủ ghi bàn, chúng tôi đã mất tập trung, một số cầu thủ cũng có dấu hiệu đánh mất hết sự tự tin cần thiết, đó là lý do chúng tôi đã có cơ hội nhưng không thể ghi bàn.”
"Tuy nhiên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về thành tích của đội tuyển, và tôi sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ quyết định gì của Liên đoàn bóng đá Indoneisa (PSSI) dành cho tôi”.
Xú |
00:00 30/11/-0001