-Niki, 2012 đúng là một mùa giải tuyệt vời. Thế nhưng, là người đã gắn bó với F1 trong hơn 40 năm qua, mùa giải năm nay có để lại ấn tượng mạnh nơi ông?
• Vô cùng ấn tượng. Đây là một mùa giải chói sáng. Có lẽ không thể tốt hơn được nữa, đặc biệt là với những thăng trầm có liên quan đến lốp xe và chiếc xe. Đây là mùa giải thú vị nhất mà tôi từng được chứng kiến kể từ khi tôi giải nghệ. Lý do là vì nếu nhìn với tư cách một tay đua, bạn sẽ có những quan điểm hoàn toàn khác.
![]() |
Red Bull thông minh
- Danh hiệu vô địch đội đua năm nay được quyết định khá muộn. Theo ông thì tại sao?
• Chúng ta đã rất nhiều lần được nghe nói là mọi đội đua đều có chu kỳ thành công của họ. Đơn giản là như thế. Nếu bạn chọn sai lốp, sai cánh gió và sai thiết lập khí động học, bạn sẽ đi xuống. Mùa giải này, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều chu kỳ về hiệu suất hoạt động. Red Bull đã lên và xuống, Ferrari đã lên và xuống, thậm chí McLaren cũng đã lên và xuống. Khi bạn thông minh hơn, chu kỳ đó trở nên ngắn hơn.
- Tại sao Red Bull lại là đội có thể bứt lên trong giai đoạn cuối?
• Bạn sẽ phải hỏi họ, nhưng tôi sẽ nói đó là vì họ là những người thông minh! (Cười)
- Có phải tất cả đều là nhờ vào kỹ sư trưởng Adrian Newey?
• Hầu như là thế. Thẳng thắn mà nói, đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận.
- Điều gì đã xảy ra tại Ferrari?
• Tôi không rõ. Đây là F1. Một số đội đua đạt tới đỉnh và một số đội khác thì không. Điều đó xảy ra trong tất cả các môn thể thao khác. Không có gì để người ngoài có thể giải thích được.
Vettel nổi bật nhất
- Vài tuần trước đây, ông ca ngợi Fernando Alonso là tay đua toàn diện nhất, và sau đó ông nói rằng bục podium ở Austin đã tề tựu 3 tay đua xuất sắc nhất - Alonso, Vettel và Hamilton. Vậy theo ông, ai là người thật sự nổi bật nhất?
• Một lần nữa, rất đơn giản, đó là người đã giành chức vô địch, Sebastian Vettel. Và cậu ấy đã lên ngôi trong bối cảnh mọi khó khăn đều chống lại cậu ấy. Những gì Vettel đã bộc lộ vào ngày Chủ nhật ở Brazil chính là niềm khát khao chiến thắng tuyệt đối. Nếu vào lúc đó, bạn lùi bước, bạn không phải là người xứng đáng. Thế nhưng, tôi cũng tin rằng Alonso là tay đua tài năng nhất trong những hoàn cảnh khó khăn, ngay cả với chiếc xe không phải là nhanh nhất.
- Alonso rất thất vọng sau khi đã tiến đến rất gần danh hiệu VĐTG. Ngay cả Christian Horner (lãnh đạo Red Bull) cũng đã nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với Alonso, người dường như luôn kết thúc bằng một cú podium...
• Nếu bạn có kinh nghiệm và tốc độ của Alonso, bạn sẽ luôn có mặt ở bục podium. Cạu ấy sẽ mạnh mẽ trở lại vào năm tới. Nếu cậu ấy đã có thể làm điều đó (vô địch) một lần, tại sao lại không thể làm một lần nữa? Cậu ấy biết cách làm thế nào để đạt được điều đó. Cậu ấy biết làm thế nào để thi đấu tốt hơn sau mỗi năm, và trong môn thể thao này, bạn cần phải giỏi hơn sau mỗi năm.
Sợ hãi và mạo hiểm không còn nữa
- Ngoài 3 đội đua lớn, Lotus có phải là câu chuyện thành công nổi bật nhất?
• Mùa này có khá nhiều câu chuyện thành công, chủ yếu là với các tay đua. Ví dụ, Pastor Maldonado đã giành chiến thắng ở Barcelona, và tất nhiên, là cả Kimi Raikkonen. Anh ấy đã rất xuất sắc và đúng là điều đó có liên quan đến Lotus.
- Ở Austin, người ta chiếu một bộ phim tài liệu về “những năm tháng hiểm nguy” của F1, trong đó ông là một trong số các điểm nhấn chủ yếu. Vào thời đó, F1 rất nguy hiểm...
• ... và vì thế cũng tạo ra những tính cách khác biệt với hiện tại. Khi bạn rời khỏi nhà để chuẩn bị cho một cuộc đua cuối tuần, bạn không bao giờ có thể chắc chắn rằng bạn sẽ quay trở về nhà vào ngày Chủ nhật. Chúng tôi cần phải hoàn toàn không biết sợ hãi, và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể đua. Ngày nay, sợ hãi và mạo hiểm không còn là những yếu tố trong các cuộc đua. Và ơn Chúa vì điều đó. Thế nhưng, bạn cũng không thể so sánh giữa các giai đoạn này và những người hùng của thời đó với hiện tại.
- Ông tham gia đua F1 vì niềm đam mê với nguy hiểm và tốc độ. Liệu ngày nay ông cũng sẽ tham gia đua F1 nếu có thể?
• Tất nhiên! Tôi sẽ kiếm được gấp mười lần những gì tôi kiếm được vào thời đó, với một nguy cơ không đáng kể. Tin tôi đi, tôi sẽ đánh giá cao điều đó.















