Những người cùng khổ
Hoạn nạn đụng độ nhau
Một cuộc đại chiến của những con người đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu đây kịch tích vào tối nay.
Bay cao rồi té đau, đó chính là hoàn cảnh của cả Roma và Inter vào lúc này. sau giai đoạn thăng hoa, nhiều người đã kỳ vọng cả hai sẽ giúp cho cuộc đua tại Serie A thêm phần kịch tính. Tuy nhiên tứ kết Coppa Italia đã cùng lúc đẩy cả hai ông lớn này trở lại mặt đất sau những trận thua mất mặt trước Juve và Napoli, và từ đó đên nay chưa một đội bóng nào có thể gương dậy.
Một Roma chỉ biết thắng với những tỷ số cách biệt giờ đã không còn là chính mình. Người ta chi còn thấy một đội bóng tấn công chậm chạp và bế tắc, luôn lúng túng trước các đợt phản công nhanh của đối thủ. Một đội bóng chỉ có thể giành được một điểm trước Bolgna bé nhỏ và thảm bại 4-2 trước Cagliari cũng chẳng được đánh giá ngang tầm.
Cũng chẳng khác gì Roma, sau tứ kết Coppa Italia, Nerazzurri cũng vẫn chưa thể thể đứng lên được. Thất bại trước Lecce xếp thứ 19 trên BXH và hòa trước một Palermo ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza, đội bóng chơi rất tệ trên sân khách mùa này. Tuy nhiên công bằng mà nói, Inter đã phần nào cho thấy được sự hồi phục của mình vì giữa tuần qua, họ đã chỉ chịu chia diểm với Palermo vì đội khách cũng đã có một trận đấu quá xuất thần, nhất là đội trưởng Fabrizio Miccoli.
Trong trận đấu đầy khó khăn này, có lẽ phần thắng đang có phần hơi nghiêng về phía Inter, không chỉ là vì đội khách đã cho thấy được những mặt tích cực trong vòng đấu vừa qua, mà vì họ còn có một vũ khí phòng ngự phản công rất lợi hại, một vũ khí mà chính HLV trưởng của Roma, Erinque cũng phải thừa nhận rằng ông đang rất đau đầu trong việc giúp đội bóng Thủ đô khắc chế.
04/02/2012
21h00
Cesena vs Catania
Roma vs Inter Milan
05/02/2012
18h30
Genoa vs Lazio
21h00
Palermo vs Atalanta
Lecce vs Bologna
Novara vs Cagliari
Milan vs Napoli
Chievo vs Parma
Juventus vs Siena
Fiorentina vs Udinese













