Lính "Thông Tin" vượt trội
Quy tụ 8 đội bóng (4 nam, 4 nữ) hàng đầu Việt Nam, lẽ ra giải PV - Đạm Cà Mau phải là một cuộc đua khốc liệt ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, điều đó chỉ ít nhiều đúng với các CLB nam khi trình độ của cả Maseco TP. HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể công - Binh đoàn 15 và Đức Long Gia Lai đều không bỏ quá xa nhau.
Còn ở cuộc chơi của nữ, chiếc vé vào trận chung kết dường như đã sớm an bài cho TT LVPB khi đội bóng áo lính tỏ ra vượt trội so với 3 cái tên còn lại. Thật vậy, trong số 3 trận đấu đã chơi tại vòng bảng, thầy trò HLV Phạm Văn Long chưa để thua bất cứ ván nào. Thậm chí, họ đã có những set thắng với tỉ số cách biệt lên đến 25-11 hay 25-12 trước á quân quốc gia Ngân hàng Công thương hay đội bóng hàng đầu miền Tây VTV Bình Điền Long An.
![]() |
Thông Tin Liên Việt Post Bank vẫn đang là thế lực của BCVN. Ảnh: Internet. |
Tái đấu Ngân hàng Công thương trong trận chung kết, nhiều người đã hi vọng đội bóng nghành ngân hàng có thể làm nên chuyện trước các cô gái áo lính, hay chí ít là kéo trận đấu đến set thứ 5. Tuy nhiên, các tay đập kỳ cựu phía NHCT như Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa chỉ có thể kéo ván đấu thứ nhất đến điểm số thứ 23 trước khi thất thủ 23-25.
Ở 2 set sau, khi hàng chắn lẫn hàng thủ của TT LVPB thi đấu tập trung hơn, mọi hướng tấn công của NHCT dường đều bị hóa giải. Ngay cả chủ công số 1 của đội bóng này là Nguyễn Thị Xuân còn tỏ ra bị "khớp" trong nhiều pha bóng. Chiến thắng 25-20, 26-16 cho TT LVBP có thể là kết quả đã được dự đoán từ trước , nhưng vẫn không khiến người ta khỏi thất vọng.
Thất vọng ở chỗ, cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng hàng đầu trong nước lại diễn ra theo thế trận một chiều và "nhạt nhẽo" đến vậy. NHCT sau chiến thắng 3-2 trước TT LVPB ở vòng 1 giải VĐQG năm 2012 đến nay vẫn thường xuyên chịu cảnh "dưới trướng" đội bóng áo lính.
Tính tổng cộng 5 lần đụng độ kể từ đầu năm, NHCT thậm chí chỉ có đúng 1 set thắng trước TT LVPB tại Cúp Hoa Lư. Song đó là trận đấu mà HLV Phạm Văn Long chưa tung ra đội hình mạnh nhất và thường xuyên cho các cầu thủ trẻ vào thử nghiệm. Sự chênh lệch quá xa về trình độ khiến cuộc đua ở giải nữ phần nào kém đi sự hấp dẫn, thậm chí là đến mức nhàm chán.
Từ chuyện cái đầu "nóng" đến văn hóa ứng xử của cầu thủ
Đã không dưới một lần người ta nhắc đến sự cố "vỡ trận" đáng tiếc tại vòng bảng PV - Đạm Cà Mau năm nay. Ở lượt đấu vòng tròn, Tràng An Ninh Bình (TANB) chạm trán Maseco TP. HCM và rất cần một chiến thắng để nuôi cơ hội vào chung kết.
Tuy nhiên, thạm vọng đó chỉ thực hiện được một nửa khi các tay đập đến từ đất cố đô giành thắng lợi trong 2 ván đầu trước khi để Maseco chơi bùng lên và thắng lại ở 2 ván sau, đồng thời kéo trận đấu vào set 5.
![]() |
Tràng An Ninh Bình (áo đỏ) để lại hình ảnh không đẹp sau giải đấu. |
Khi tỉ số set 5 đang là 8-6 nghiêng về Maseco, Từ Thanh Thuận có pha tấn công từ hàng sau gây nhiều tranh cãi. Trong khi trọng tài chính Nguyễn Thanh Tùng bắt bóng chạm hàng chắn và cho điểm Maseco, thì các cầu thủ phía TANB một mực khẳng định bóng... chưa chạm chắn.
Để bảo vệ chính kiến của mình, đồng thời gây áp lực khiến trọng tài thay đổi quyết định, các tay đập Ninh Bình lần lượt bỏ ra ngoài và quyết định... không đánh nữa. Đáng nói hơn, trong đó có cả BHL và những gương mặt gạo cội như cặp chủ công Bùi Trung Thảo, Bùi Văn Hải hay chuyền 2 kỳ cựu Giang Văn Đức.
Trong bóng chuyền, thậm chí là bóng đá, việc trọng tài bắt sai đôi khi không phải là chuyện mới. Thậm chí, ngay tại Olympic, giải Vô địch thế giới hay World Cup đều có những sai sót "chết người" vào thời điểm nhạy cảm. Tuy nhiên, để xảy ra cảnh "vỡ trận" như giải đấu vừa qua, chắc chỉ có bóng chuyền VN, hay cụ thể hơn là TANB mới làm được điều đó.
Trận đấu "hy hữu" giữa Maseco và Tràng An Ninh Bình: