Chiến thắng nhọc nhằn của Tây Ban Nha và Italia cho thấy bài học muôn thuở không cũ rằng một khi vào những giải đấu lớn như thế này, chẳng có đội nào dám vỗ ngực xưng danh “ông lớn” và rằng chặng đường tứ kết sắp tới còn khó khăn gấp bội với muôn ngàn cạm bẫy, sẩy chân là ra về luôn chứ không có cơ hội sửa chữa khắc phục sai lầm nữa.
![]() |
| TBN giành chiến thắng nhọc nhằn trước Croatia - Ảnh: Internet |
Vòng đấu bảng chuẩn bị kết thúc bằng các cặp đấu ở bảng D. Tuyển Anh đón chào sự trở lại của Wayne Rooney sau 2 trận bị treo giò nhưng trước đó, các cầu thủ trẻ của đội bóng này đã chơi rất tốt khi không có Rooney và điều này sẽ buộc HLV Roy Hodgson phải cân nhắc trong trận đấu mà chủ nhà Ukraine chắc chắn sẽ chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất để giành chiến thắng. Pháp cũng không dễ chịu hơn khi phải đối đầu với Thụy Điển có lối chơi đôi công quyết liệt của Ibrahimovic. Điều thú vị là, bên cạnh việc không thể toan tính theo kiểu “giữ giò giữ cẳng” cho trận tứ kết vì những bài học nhãn tiền liên quan tới chuyện “chỉ cần hòa” rồi rốt cuộc thua chỏng gọng, các đội bảng D còn chẳng có lựa chọn nào “ngon xơi” bởi nếu lọt vào tứ kết, họ sẽ phải gặp Tây Ban Nha hoặc Italia. Thế nên, những trận đấu cuối bảng D có lẽ sẽ thật sự hấp dẫn khi các đội đều tung ra hết những con bài chiến lược trước ngưỡng cửa vòng tứ kết.
EURO 2012 thoáng đi như cơn gió, cũng đã 2 tuần lễ trôi qua. Thành thật mà nói, những trận đấu đỉnh cao được mọi người mong ngóng vẫn đang còn ở phía trước, bắt đầu từ vòng tứ kết. Điều ấy cũng hay, vì có như vậy thì vòng đấu bảng EURO 2012 mới là vòng đấu của những đội bóng bị coi là “chiếu dưới”. Phần đông đội bóng ấy không thể lọt qua vòng đấu bảng nhưng những gì mà họ thể hiện thì quả là đáng để hàng triệu khán giả phải tôn trọng và thầm tiêc nuối cho họ đã chưa thể tiến được xa hơn. Bóng đá là cuộc chơi có kết quả kẻ thắng người thua, nhưng “bên mạnh yếu có lúc khác nhau”, tạo nên những bất ngờ cuốn hút đông đảo người xem. Cũng vì vậy mà mỗi chúng ta cứ tự tin viết tên đội bóng yêu thích vào cửa đi tiếp. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu!















