Tuy nhiên, lực của Hà Lan không thể duy trì lối chơi như thế trong suốt trận đấu. Với Robben chỉ biết một kiểu lừa bóng đã bị bắt bài, Van Persie chạy... lăng quăng khiến Hunterlaar không biết di chuyển tới đâu cho hợp lý, thì bàn mở tỷ số của Hà Lan có tác dụng giúp Bồ Đào Nha nhanh chóng chơi “bốc” lên. Kể từ đó tới khi hết trận, Bồ Đào Nha liên tục tổ chức đánh biên, nhất là ở cánh trái của Ronaldo.
![]() |
Hà Lan đã có một kỳ Euro quá thất vọng với 3 trận toàn thua |
Cú đúp của Ronaldo là hệ quả hợp lý trong một trận đấu mà Bồ Đào Nha hoàn toàn làm chủ tình thế. Dù có những dự cảm xấu cho Hà Lan, song có lẽ hành trình của họ tại EURO 2012 đã gây sốc cho những người yêu mến đội tuyển áo da cam. Lý do bất ổn nội bộ chỉ là ngụy biện. Với 3 trận toàn thua, kỷ nguyên của “thế hệ vàng 1983-1984” đã chấm dứt và tới lúc Hà Lan cần phải cải tổ toàn diện để lấy lại vị thế xứng đáng ở đấu trường châu lục.
Khi Đan Mạch cứ tuần tự ghi bàn vào lưới của cả Hà Lan, Bồ Đào Nha lẫn Đức thì Tây Ban Nha và Italia có lý do thuyết phục để dành sự tôn trọng thích đáng cho các đối thủ Croatia và Ireland ở lượt đấu cuối vòng bảng. Croatia không hề dễ chơi, như các cầu thủ Italia đã hiểu quá rõ khi phải đối đầu với đội bóng này, trong lúc Ireland hẳn sẽ chơi một trận vì danh dự trước khi chào EURO lên đường về nước. Lượt đấu cuối đang diễn ra với nhiều bất ngờ lớn nhỏ do tính chất quyết liệt của từng trận. Nga và Hà Lan bị loại được coi là bất ngờ ở vòng bảng, thế nhưng những bất ngờ ấy có nguyên nhân sâu xa từ các bài học kinh nghiệm chẳng hề mới về việc đánh giá đúng mức và biết tôn trọng đối thủ, bất kể đối thủ đó là ai. Nếu giải đấu lớn và quan trọng như EURO mà không có lấy một bất ngờ nào, đó chắc chắn sẽ là một EURO buồn tẻ. Tuy nhiên, khi các đội bóng cứ nối đuôi nhau gây bất ngờ bằng việc quên các bài học kinh nghiệm đã cũ thì thật đáng chán. Bởi lý do ấy, chúng ta hy vọng những đội bóng giàu truyền thống như Tây Ban Nha, Italia, Anh, Pháp... sẽ không sẩy chân một cách lãng xẹt như Hà Lan. Nói gì thì nói chứ nếu vắng họ, EURO 2012 liệu còn mấy điều hay ho để thức đêm và ngóng đợi.