“Nhân vô thập toàn”: Barca là nhân, Real cũng là nhân…

12:52 Thứ sáu 23/03/2012

La Liga tưởng chừng đã ngã ngũ nhưng xem ra mọi chuyện vẫn chưa hẳn như vậy. Trong khi Barca đang dần lấy lại sự ổn định và sự tự tin vốn có thì bên kia chiến tuyến Real của José Mourinho lại bắt đầu cho thấy sự bất ổn. Và trận hòa “thê thảm” trước Villarreal chính là một minh chứng rõ nét nhất cho điều đó…

Ai là kẻ hoàn hảo?

Real và Barca đội nào mới là số 1 tại La Liga

Khi Barca của Pep Guardiola liên tục để mất điểm và dần bị Real “bỏ rơi” trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này, người ta đã không ngừng đưa ra những lời chỉ trích hướng về đội bóng chủ sân Nou Camp. Rằng Barca không phải lúc nào cũng mạnh. Rằng Barca đá đẹp nhưng vẻ đẹp ấy không hoàn mĩ. Và hơn thế nữa, lại còn có nhiều người nói rằng Tiqui-taca đang trở nên “tầm thường” tại La Liga.

Và tất nhiên khi đó, người ta đã không ngừng “tặng” thầy trò Mourinho những lời khen có cánh. Ai cũng bảo Real Moudrid là là “Bất khả chiến bại” (dĩ nhiên là trừ Barca). Rằng Real bây giờ hơn cả Los Galacticos của chính họ ngày nào. Rằng Real mùa này đã chắc chắn vô địch ở La Liga và rằng Real là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League.

Nhưng có vẻ tất cả không đơn giản như người ta nghĩ. Có câu “nhân vô thập toàn”, nghĩa là ở đời không ai là hoàn hảo cả. Và Real cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu ai đó đã từng đọc qua tác phẩm “Tiếu ngạo giang hồ” thì sẽ nhớ ngay đến một câu nói rất chí lí mà sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đã nói: “Người ta chết vì lang băm nhiều hơn chết vì đao kiếm của bọn hào sĩ giang hồ.” Ngẫm kĩ thì câu nói này rất hợp với Real vào lúc này. Bởi lẽ, nếu Real cứ cho rằng mình là kẻ hoàn hảo thì biết đâu chính sự chủ quan đó sẽ kết liễu họ chứ không phải sức mạnh của họ không sánh bằng Barca.

Cuộc đua vẫn chưa hẳn đã kết thúc

Và sức nóng vẫn đang còn khi mùa giải vẫn chưa kết thúc

Hiện tại, La Liga đang dần đi đến hồi kết và chỉ sau gần 10 vòng đấu nữa thôi thì mùa giải sẽ chính thức khép lại. Tuy nhiên khi mà cuộc đua đang tiến đến những khúc cua định mệnh thì không ai được phép mắc sai lầm. Bởi lẽ, chỉ với một cú xảy chân thôi cũng sẽ khiến cả Real và Barca phải trả giá.

Trong khi, Barca đang dần cho thấy sự ổn định qua từng vòng đấu thì các học trò của José Morinho lại đang tỏ ra “hụt hơi” và bắt đầu xuất hiện sự mệt mỏi. Và dù Real đang là những người nắm trong tay quyền tự quyết nhưng họ lại đang có dấu hiệu chững lại trong những vòng đấu gần đây. Trận hòa thứ hai liên tiếp trước Villarreal tại El Madrigal là một minh chứng rõ nét nhất cho sự chững lại ấy. Và dù họ đã “nâng” khoảng cách điểm với Barca lên thành 6 điểm nhưng rõ ràng với những gì đang diễn ra chắc chắn thầy trò Mourinho sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

Thiết nghĩ, khoảng cách 6 điểm mà Real đã tạo ra trước đại kình địch Barca không phải là một khoảng cách nhỏ nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để các Madridista có thể an tâm mơ về chiếc cúp vô địch La Liga sau bao năm chờ đợi. Và hiển nhiên, với những gì Barca đang thể hiện thì các cổ động viên của họ hoàn toàn có quyền mơ về một cuộc lật đổ thần kì của “Gã khổng lồ” xứ Cantalan.

Sẽ là quá sớm nếu khẳng định rằng Real sẽ đoạt chức vô địch La Liga mùa này. Bởi lẽ nếu Barca đã từng mắc những sai lầm thì ai dám chắc Real sẽ không như vậy? Và nếu Barca để mất quá nhiều điểm ở những vòng đấu trước thì sao có thể khẳng định Real có thể giành được số điểm tối đa trong những vòng còn lại?

Suy cho cùng thì “nhân vô thập tòan”, Barca là nhân thì Real cũng chỉ là nhân!

(Bạn đọc: Trịnh Đình Tuyên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục