Nhận định tại Euro 2012: Tiên tri không bằng động vật

20:35 Thứ năm 24/05/2012

Người hâm mộ bóng đá ngày nay đang có xu hướng từ bỏ cách nhận định truyền thống của các nhà tiên tri và hướng sự quan tâm đặc biệt đến những nhà ngoại cảm động vật.

Cách đây 2 năm, khi vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi – xứ sở của những nhà tiên tri, thù thủy thì giới cá độ luôn tin vào khả năng phán đoán đặc biệt của những vị dùng bùa đoán kết quả. Tuy nhiên, ở mùa bóng đá đó, những nhà tiên tri đều nhận định sai và đó là tiền đề để những tiên tri động vật lên ngôi. Tuy nhiên, kể từ khi chú bạch tuộc Paul đột ngột qua đời tại viện hải dương học Oberhausen (Đức), làng tin tri thế giới liên tục có những kẻ kế nhiệm thành công.

Nhà tiên tri heo

Cách đây vài ngày, chính quyền thành phố Kiev (Ukraine) cho biết đã có truyền nhân của Paul. Theo đó, một chú heo có khả năng tiên tri, có nguồn gốc Ukraine và đặc biệt là một nhà ngoại cảm biết được mọi bí ẩn của bóng đá. Không chỉ nói suông, chính quyền Kiev còn lên lịch cho chú heo, theo đó, chú heo kia sẽ dự đoán kết quả các trận đấu tại EURO 2012 vào lúc 16 giờ hàng ngày.

Chú voi Citta

Đến nước đồng chủ nhà Ba Lan cũng giới thiệu con voi tên Citta – người sẽ kế nhiệm bạch tuộc Paul để dự đoán kết quả các trận đấu ở EURO 2012. Theo đó, Citta năm nay đã 33 tuổi, đang là “người” của Vườn bách thú Krakow (Ba Lan). Để trở thành kế nhiệm bạch tuộc Paul, Citta đã đánh bại 2 đồng nghiệp khá là một chú vẹt và một con lừa khi dự đoán chính xác Chelsea chiến thắng trong trận chung kết Champions League 2011/12 trước Bayern. Tương tự Ukrine, trước mỗi trận đấu diễn ra, Citta sẽ được cung cấp những loại trái cây có in lá cờ quốc gia của các đội cạnh tranh để dự đoán đội thắng.

Những nhà tiên tri trong lịch sử bóng đá

Thầy Paul

Chú bạch tuộc Paul tại viện hải dương học Oberhausen, Đức được người hâm mộ gọi là "thầy Paul" bởi khả năng dự đoán kết quả trăm trận trăm thắng. Tại World Cup 2010, Paul đã dự đoán đúng 100 % trận đấu có đội tuyển Đức tham gia. Ngoài ra, Paul còn chọn đúng đội vô địch World Cup 2010 là Tây Ban Nha. Trong lịch sử đoán dự đoán kết quả chưa có một loài động vật nào được giới túc cầu tôn sùng đến thế. Tuy nhiên, thày Paul đã qua đời vào tháng 10/2010 tại một chiếc bể ở viện hải dương học Oberhausen.

Chú vẹt Mani ở Sigapore cũng từng tham gia dự đoán kết quả trận đấu tại World Cup 2010. Theo chủ nhân, Mani đã đoán đúng cả 4 trận trong vòng tứ kết của World Cup 2010. Tuy nhiên, ở trận cuối cùng, Mani đã chọn sai kết quả là Hà Lan thay vì Tây Ban Nha là đội vô địch World Cup 2010.

Chưa một kỳ World Cup nào lại có nhiều nhà tiên tri như năm 2010. Ngoài bạch tuộc Paul, chú vẹt tại Singapore, khỉ và lợn rừng ở vườn thú quốc gia Estonia cũng trổ tài dự đoán kết quả trận đấu. Tuy nhiên, do đoán sai kết quả trận chung kết nên những nhà tiên tri này nhanh chóng bị cho vào quên lãng hoặc bị xẻ thịt.

Mới đây, một chú lạc đà có tên Nicolas đang nổi lên như cồn khi đoán đúng kết quả 2 trận đấu quan trọng của Chelsea trong thời gian qua. Con lạ đà không bướu này đã khiến dư luận phải chú ý khi dự đoán chính xác The Blues đánh bại Liverpool trong trận Chung kết FA Cup, và nhà vô địch Champions League. Sẵn có tiếng, các ông chủ của Nicolas cho biết sẽ để "nhà tiên tri" này dự đoán các trận đấu tại EURO 2012 vào hè này.

Viện hải dương học Oberhausen mới đây đã giới thiệu một con bạch tuộc mới có tên là Ophira – “truyền nhân” của bạch tuộc Paul – để dự đoán kết quả các trận đấu của đội tuyển Đức tại kỳ EURO này. Theo đó, con bạch tuộc 6 tháng tuổi này được đưa về Đức từ một viện hải dương học ở Pháp. Giống như Paul, nàng bạch tuộc này sẽ dự đoán kết quả các trận đấu bằng cách chọn thức ăn trong hai hộp trong suốt chứa lá cờ của hai đội bóng.

Tân Mai | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục