
Kỳ nghỉ quốc tế thứ hai của mùa giải đang dần kết thúc, và Ngoại hạng Anh chuẩn bị trở lại vào cuối tuần này với trận đấu đáng chú ý giữa Liverpool và Manchester United tại Anfield.
Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi đội bóng của giải đấu đều đã thi đấu 7 trận, và bảng xếp hạng bắt đầu có những dấu hiệu rõ ràng của cuộc đua vô địch cùng với một cuộc chiến trụ hạng căng thẳng, nơi cả 3 đội bóng mới lên hạng là Burnley, Leeds United và Sunderland đều có cơ hội thực tế để tránh xuống hạng.
Tuy nhiên, ngoài những điều kiện cạnh tranh gay gắt trên sân cỏ, nhiều huấn luyện viên (HLV) đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Ruben Amorim và Ange Postecoglou đang đối mặt với thách thức lớn tại các đội bóng mới, trong khi những bản hợp đồng đắt giá như Florian Wirtz và Matheus Cunha vẫn chưa thể hiện được dấu ấn tại CLB mới.
Trong khi đó, Bournemouth và Crystal Palace lại đang cho thấy những dấu hiệu tích cực, đủ sức đua tranh cho một suất dự UEFA Champions League. Vậy, liệu trong 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh trước khi kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 diễn ra, những vấn đề lớn nào sẽ bùng nổ?
Amorim và Ange: Liệu họ có trụ lại đến tháng 11?
Ruben Amorim, HLV của Manchester United, dù được Sir Jim Ratcliffe, một trong những ông chủ của CLB, công khai ủng hộ, nhưng sự thật là ông vẫn đang chịu nhiều chỉ trích về thành tích tồi tệ của mình. Dưới sự dẫn dắt của Amorim, United chưa từng giành chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ khi ông tiếp quản vào tháng 11 năm ngoái.
Dù có sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo, nhưng thành tích của Amorim thực sự là một trong những khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh của MU. Với trận đấu khó khăn trên sân Anfield vào cuối tuần này, liệu ông có thể giúp United vượt qua được áp lực?
Trong khi đó, Ange Postecoglou, HLV của Nottingham Forest, lại đang đối mặt với tình thế nghiêm trọng hơn. Sau 7 trận không thắng, người hâm mộ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, và Evangelos Marinakis, chủ tịch của Forest, nổi tiếng với sự khó tính, có thể sẽ không cho Postecoglou nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế. Liệu Postecoglou có thể tìm lại phong độ cho Forest trước khi quá muộn?

Mohamed Salah: Sức mạnh hay sự suy giảm?
Mohamed Salah, cầu thủ hàng đầu của Liverpool, hiện đã lọt vào top 4 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, dấu hiệu của sự suy giảm bắt đầu xuất hiện. Dù đã ghi tổng cộng 14 bàn thắng cho Liverpool kể từ đầu năm, có tới 6 bàn từ chấm phạt đền, mùa giải này, Salah chỉ có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 7 trận.
Với AFCON (Cúp các quốc gia châu Phi) sắp tới, Salah có thể vắng mặt ở Liverpool tới 6 tuần vào mùa đông. Liệu mùa giải này có phải là mùa cuối cùng của Salah tại Anfield nếu phong độ không cải thiện?
Tuy nhiên, với đối thủ tiếp theo là Manchester United, Salah chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tìm lại phong độ. Không có đội nào bị Salah chọc thủng lưới nhiều hơn 16 lần như United. Liệu anh có thể đánh bại chính mình trong trận đấu này?
Các bản hợp đồng lớn sẽ phải chứng minh giá trị
Mùa giải Ngoại hạng Anh đã trôi qua hơn hai tháng và những bản hợp đồng mùa hè như Florian Wirtz, Matheus Cunha, Alexander Isak, và Eberechi Eze cần phải chứng minh mình. Wirtz, với mức giá lên tới 116 triệu bảng, chưa có được bàn thắng hoặc kiến tạo nào trong 7 trận đã đấu cho Liverpool. Cùng với Isak, người chỉ có 1 kiến tạo sau 3 trận, cả hai cần phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ của Ngoại hạng Anh.
Cunha, bản hợp đồng 62,5 triệu bảng của Manchester United, cũng chưa ghi bàn hoặc có kiến tạo nào trong 6 lần ra sân. Với những tân binh như Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã nhanh chóng ghi bàn, Cunha cần phải cải thiện hiệu suất của mình nếu không muốn bị đẩy ra ngoài.
Tương tự, Eze tại Arsenal, dù đã có đóng góp 2 kiến tạo trong 6 trận, nhưng mức giá 67,5 triệu bảng yêu cầu anh phải thể hiện hơn nữa, đặc biệt là khi Arsenal đang tìm kiếm sự thay thế xứng đáng cho những cầu thủ quan trọng của mình.

Bournemouth và Palace: Liệu họ có thể giữ vững phong độ?
Bournemouth và Crystal Palace đang chứng tỏ rằng họ không chỉ là những đội bóng tầm trung, mà có thể là những ứng viên tiềm năng cho một suất Top 4. Andoni Iraola của Bournemouth và Oliver Glasner của Palace đều có những chiến lược rõ ràng và các cầu thủ sáng giá để giúp đội bóng của mình vươn lên. Tuy nhiên, cả hai đội cần phải duy trì phong độ ấn tượng của mình trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.
Antoine Semenyo và Adrien Truffert đang thể hiện sự xuất sắc cho Bournemouth, trong khi Palace có những cầu thủ như Adam Wharton, Marc Guehi, và Jean-Philippe Mateta đang tỏa sáng. Liệu cả hai đội có thể duy trì được đà thăng hoa này để cạnh tranh cho vị trí Top 4?
Wolves: Liệu có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm?
Wolves đang gặp khó khăn lớn khi chưa có chiến thắng nào sau 7 trận và hiện đứng ở vị trí cuối bảng. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ u ám, nhưng nếu nhìn vào mùa giải trước, Wolves vẫn có thể tránh được việc xuống hạng sau khởi đầu tồi tệ.
Tuy nhiên, nếu không thắng được Sunderland và Burnley trong những trận đấu tiếp theo, tương lai của Vitor Pereira và đội bóng này sẽ rất mờ mịt.