Jose Mourinho là một trong những huấn luyện viên cá tính được mong chờ trở lại Ngoại hạng Anh.
Vòng quay huấn luyện viên tại Ngoại hạng Anh chưa bao giờ sôi động đến thế. Giữa bối cảnh Nottingham Forest và West Ham lần lượt tái bổ nhiệm những gương mặt cũ như Ange Postecoglou hay Nuno Espirito Santo, cảm giác về một guồng quay không hồi kết ngày càng trở nên rõ rệt.
Trong bối cảnh đó, không ít người hâm mộ lại mong chờ sự trở lại của những cá tính lớn từng làm mưa làm gió tại giải đấu. Họ được nhớ đến không chỉ vì chiến thuật, mà còn vì cá tính, những phát ngôn gây sốc và cả những màn sụp đổ ngoạn mục. Dưới đây là 10 cựu HLV mà Ngoại hạng Anh đang rất nhớ:
Brendan Rodgers: Sự trở lại của Rodgers gần như là điều chắc chắn, mang theo sự tự cao đến điên rồ và những triết lý sáo rỗng. Ông có khả năng mang lại thành công ngắn hạn (kiểu Leicester City) trước khi kéo cả đội chìm vào nỗi đau dài hạn.
Steven Gerrard: Lý do duy nhất để mong Gerrard trở lại là để thấy anh dẫn dắt Liverpool. Dù khả năng này thấp, giấc mơ về một Liverpool-Gerrard hỗn loạn vẫn luôn hấp dẫn.
Frank Lampard: Trái ngược với Gerrard, Lampard cần phải tự mình giành lấy cơ hội thứ hai. Sẽ ý nghĩa hơn nếu anh dẫn dắt một đội như Coventry City thăng hạng, thay vì được trải thảm đỏ mời về chỉ vì danh tiếng cầu thủ.
Jurgen Klopp: Ngoại hạng Anh đã không còn như xưa kể từ khi Klopp rời đi. Người hâm mộ nhớ thứ bóng đá "heavy-metal" rực lửa, một đội quân chiến thắng với phong cách giải trí tột độ, và cả những phát biểu sâu cay sau mỗi trận đấu.
Jose Mourinho: "Người Đặc Biệt" giờ đây là một "meme di động" không thể thiếu. Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ vui hơn khi có Mourinho đứng bên đường biên, hờn dỗi và sẵn sàng gây chiến với cả thế giới. Chu kỳ "ba năm phá hủy" của ông giờ đã rút ngắn xuống còn 18 tháng, và Newcastle có thể là sân khấu tiếp theo đầy thú vị?
Ange Postecoglou: Big Ange là một "thùng thuốc súng" đầy tương phản. Ông có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn sau trận cáu kỉnh nhất, nhưng lại đưa ra những phân tích sâu sắc nhất trước trận. Ông có thể biến từ "bạn hiền" (mate) thành một lời miệt thị chỉ bằng cách thay đổi ngữ điệu.
Gary O'Neil: Một "người đàn ông bóng đá đích thực" và là thế hệ "lính cứu hỏa" tiếp theo của giải đấu, người luôn có màn ra mắt ấn tượng ở bất kỳ đâu.
Antonio Conte từng có giai đoạn thành công cùng Chelsea.
Antonio Conte: Conte là một trong những HLV giỏi nhất thế giới, nhưng cũng nổi tiếng với việc gây mâu thuẫn và phá sập mọi thứ chỉ sau hai mùa giải.
Mauricio Pochettino: Vẫn còn đó cảm giác về một chương truyện còn dang dở giữa Pochettino và Spurs. Dù việc ông từng dẫn dắt Chelsea khiến con đường trở lại trở nên khó khăn hơn, người hâm mộ vẫn tin rằng ông xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Thomas Tuchel: "Chất điên", sự máu lửa, kịch tính và khát khao của Tuchel luôn còn đó. Dù đang dẫn dắt Tam Sư, nhà cầm quân này được kỳ vọng sẽ quay lại "sa bàn" Ngoại hạng Anh một ngày gần nhất.















