
Isak là mục tiêu từ đầu mùa hè của Liverpool.
Các "Ông Lớn" Ráo Riết Nhắm Mục Tiêu
Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa và Bayern Munich là những cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua săn tiền đạo. Liverpool cũng được nhắc đến như một ẩn số có thể bất ngờ nhập cuộc, ngay cả khi Alexander Isak vẫn quyết định ở lại Newcastle. Ngay cả Manchester City, dù đã có một hàng công mạnh mẽ, vẫn để ngỏ khả năng bổ sung một cầu thủ tấn công nếu Tottenham thành công trong nỗ lực chiêu mộ Savinho – một thương vụ hiện vẫn còn khá phức tạp.
Điểm đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng này là nhiều câu lạc bộ đang nhắm tới cùng một nhóm cầu thủ, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Bộ đôi Nicolas Jackson và Christopher Nkunku của Chelsea đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ nhiều đội bóng lớn. Tại Manchester United, tương lai của tài năng trẻ Alejandro Garnacho và Jadon Sancho vẫn còn là dấu hỏi lớn. Xavi Simons, ngôi sao đang khoác áo RB Leipzig, cũng được cho là đang chuẩn bị chia tay câu lạc bộ. Ngoài ra, những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Maghnes Akliouche (Monaco) và Malick Fofana (Lyon) cũng đã lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, hứa hẹn những cuộc đấu giá căng thẳng.
Chelsea: Trung Tâm Của "Vòng Xoáy" Chuyển Nhượng
Chelsea đang ở vị trí trung tâm của "vòng xoáy" chuyển nhượng này, với nhiều cầu thủ ra đi và đến trong danh sách mục tiêu. The Blues hy vọng sự hỗn loạn của thị trường sẽ giúp Raheem Sterling tìm được bến đỗ mới, đồng thời đẩy tài năng trẻ Tyrique George đi theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn. Newcastle, từng ra giá 50 triệu bảng cho Jorgen Strand Larsen của Wolves nhưng không thành công, vẫn đang quan tâm đặc biệt tới Nicolas Jackson – người có thể rời Chelsea theo dạng cho mượn kèm nghĩa vụ mua đứt vào mùa hè 2026.
Với mức lương 100.000 bảng/tuần, Jackson là một lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của nhiều câu lạc bộ. Aston Villa cũng đang theo dõi sát sao tiền đạo này nhờ mối quan hệ tốt đẹp của huấn luyện viên Unai Emery. Bayern Munich được cho là muốn mượn Jackson, trong khi Villa và Newcastle cũng không bỏ qua cơ hội tiếp cận Nkunku, một cầu thủ tấn công đa năng và đầy tiềm năng.
Về phía Chelsea, họ muốn tận dụng sự quan tâm của Aston Villa dành cho Jackson hoặc Nkunku để gạ hỏi mua Morgan Rogers. Tuy nhiên, Villa đang kiên quyết giữ chân tiền đạo này. Nkunku, dù hưởng mức lương cao hơn Jackson, nhưng sẵn sàng giảm thu nhập để tìm kiếm bến đỗ mới. Chelsea định giá anh ở mức 42 triệu bảng và đã có liên hệ từ RB Leipzig. Vấn đề nan giải cho The Blues là họ chỉ còn một suất cho mượn cầu thủ ra nước ngoài, khiến việc sắp xếp các thương vụ trở nên phức tạp hơn.
Ngoài Jackson và Nkunku, Tyrique George cũng lọt vào tầm ngắm của Leipzig và Roma, đồng thời có ít nhất hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác cũng đang quan tâm đến cầu thủ trẻ này. Trong bối cảnh đó, ưu tiên hàng đầu của Chelsea vẫn là thanh lý hàng công để dọn đường cho các thương vụ bom tấn như Xavi Simons hay Alejandro Garnacho, những mục tiêu chiến lược để tăng cường sức mạnh tấn công.

Chelsea sẵn sàng bán Jackson nếu nhận được đề nghị phù hợp.
Tottenham và Những Mục Tiêu Cuối Cùng
Tottenham, sau khi lỡ mục tiêu Eberechi Eze, đang gấp rút bổ sung một "số 10" sáng tạo cùng một cầu thủ chạy cánh tốc độ. Ngoài Savinho, Spurs cũng để mắt tới Akliouche và Nico Paz – tiền vệ trẻ thuộc biên chế Real Madrid hiện đang thi đấu cho Como dưới dạng cho mượn. Lyon cũng được cho là sẵn sàng để Malick Fofana ra đi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, tạo cơ hội cho các câu lạc bộ nhanh tay.
Trong khi đó, Raheem Sterling vẫn đang chờ đợi một lời đề nghị phù hợp. Anh ưu tiên ở lại Ngoại hạng Anh và thi đấu gần khu vực London. Fulham là một trong những đội bóng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ ngôi sao người Anh, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nhiều khả năng, những câu lạc bộ đã hụt mất mục tiêu chính trong tuần cuối cùng sẽ bất ngờ chuyển hướng sang Sterling, biến anh thành một "phương án B" hấp dẫn.
Với hàng loạt thương vụ còn bỏ ngỏ và sự cạnh tranh gay gắt, tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian vô cùng kịch tính và đầy bất ngờ. Các câu lạc bộ lớn Ngoại hạng Anh và khắp châu Âu đang chạy đua từng ngày để chốt đội hình, và người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến những thương vụ "bom tấn" được hoàn tất ngay trước giờ đóng cửa, mang đến những cái tên mới mẻ và những sự thay đổi đáng kể cho cục diện bóng đá châu Âu.