Bryan Mbeumo vẫn cần thời gian để hòa nhập môi trường mới.
Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 đang khởi đầu bằng một nghịch lý khó tin: càng nhiều tân binh đắt giá, bàn thắng lại càng khan hiếm. Sau 4 vòng đấu, giải đấu ghi nhận số bàn thắng thấp nhất trong 10 năm qua, một thống kê khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải bất ngờ.
Nguyên nhân chính được chỉ ra là sự thay đổi quá lớn về nhân sự trong mùa hè. Hàng loạt chân sút hàng đầu như Alexander Isak, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đổi màu áo, trong khi nhiều ngôi sao từ châu Âu như Viktor Gyokeres, Florian Wirtz, Benjamin Sesko vừa gia nhập, khiến các đội bóng cần thêm thời gian để gắn kết.
So sánh với mùa giải trước càng cho thấy sự khác biệt. Liverpool mùa 2024/25 vô địch với bộ khung ổn định, không trao suất đá chính cho bất kỳ tân binh nào. Ngược lại, năm nay chính họ đang gặp khó khi Mohamed Salah mờ nhạt vì phải làm quen hệ thống mới xoay quanh Wirtz và Ekitike, cộng thêm sự thiếu vắng Trent Alexander-Arnold.
Arsenal, MU cũng lâm cảnh tương tự: Madueke xông xáo nhưng chưa hòa nhịp với Saka – Odegaard, còn Mbeumo thì nhiều lần lạc nhịp khi phối hợp cùng đồng đội mới. Những hình ảnh chỉ tay trách móc sau những pha chuyền hỏng dần trở nên quen thuộc.
Trong bức tranh u ám ấy, Bournemouth lại nổi bật nhờ giữ nguyên bộ khung hàng công từ mùa trước, chứng minh rằng sự gắn kết và ổn định đôi khi còn quan trọng hơn cả những bản hợp đồng bom tấn.


















