ĐTVN thắng Ma-lai-xi-a 1-0 trên sân Mỹ Đình tối 3-11, Quốc Anh vào sân ngay từ đầu. Phút 14, Quốc Anh tung cú sút trong vòng cấm. Phút 21, một lần nữa Quốc Anh khiến cả sân Mỹ Đình phải ồ lên tiếc nuối trong một tình huống phản công, khi tuyển thủ này đẩy bóng quá dài sau đường chuyền của Văn Quyết và bị hậu vệ đội khách hóa giải. Phút 38, Quốc Anh bỏ lỡ cơ hội thuận lợi nhất từ đầu trận khi tiền vệ SHB Đà Nẵng này vội vàng sút bóng lên trời, dù anh vẫn có thể dẫn bóng thêm một vài nhịp. Cho đến trước khi bị thay ra ở phút 68, thì Quốc Anh thật sự là tâm điểm trên sân khi nhận được nhiều bóng, chịu khó chạy chỗ, di chuyển không bóng… Có kỹ thuật tốt, lại nhanh như sóc, Quốc Anh chỉ cần “lắc lư” đã khiến hậu vệ U23 Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a lỡ trớn. Có điều, tiền vệ trái của ĐTVN này lại chưa thật sự tinh tế khi tung ra đường chuyền quyết định và sút xa còn thiếu chính xác, đây cũng chính là điểm yếu chung của đội tuyển quốc gia.
Bàn thắng Quốc Anh ghi gần đây cho ĐTVN là vào lưới đội Lào, ấn định chiến thắng 4-0 tại VFF Cup 2012, đó là một cú đệm lòng nhẹ nhàng nhưng chính xác, đơn giản, trái ngược hoàn toàn với những pha mắm môi mắm lợi sút vọt xà của Quốc Anh trong trận giao hữu gặp In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.
Xét tới tần suất thường xuyên được ra sân đá chính và hiện diện lâu trên sân, có thể khẳng định, Quốc Anh gần như chắc suất đá tiền vệ bên hành lang trái của ĐTVN tại AFF Cup 2012.
Ở CLB, Quốc Anh là nhân tố chính trong chức vô địch V-League 2012 của SHB Đà Nẵng. Khi tiền đạo Mê-lô chấn thương, nghỉ thi đấu dài ngày, thì Quốc Anh là hạt nhân trong lối chơi của SHB Đà Nẵng. Không chỉ tạo cơ hội cho đồng đội lập công, cầu thủ này còn có 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp đội bóng sông Hàn đăng quang trên sân The Vissai Ninh Bình, qua đó khẳng định mình là một trong những tiền vệ biên hàng đầu hiện nay của bóng đá Việt Nam.
Sau trận giao hữu thắng Ma-lai-xi-a 1-0, Quốc Anh phấn chấn tâm sự: “Sau vụ bán độ ở Bacolod, suốt 7 năm qua, tôi luôn mơ về màu áo đỏ và bàn thắng cho ĐTVN. Đá giao hữu với In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a trên sân Mỹ Đình, là cảm giác rất khó tả với tôi. Tôi đã mong ghi được bàn thắng để chuộc lỗi lầm. Tôi tin mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, sau bàn thắng vào lưới đội Lào ở VFF Cup 2012. Tôi muốn mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy từ đó”.
7 năm trước, sau SEA Games 23, bản án treo giò 4 năm vì bán độ đã biến Quốc Anh thành con người khác, đôi mắt ngày một hằn sâu nỗi buồn u uất. Đi đâu, làm gì cũng không dám ngước mắt nhìn thiên hạ. Có thời gian dài, cầu thủ này đóng cửa, khép mình trong nhà. Nhưng khi được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng, trao cơ hội, Quốc Anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ trong màu áo SHB Đà Nẵng, mà tiêu biểu là những đóng góp vào hai chức vô địch V-League 2009, 2012 cho đội nhà.
Sau vụ bán độ ở SEA Games 23, người hâm mộ không còn thấy Văn Quyến, Hải Lâm trở lại đỉnh cao. Bị chấn thương đầu gối, Quốc Vượng không trở lại với chính mình, đang xin tập ở Sông Lam Nghệ An. Bị trầm cảm, thiếu tự tin sau vụ bán độ, Văn Trương cũng mất luôn sự quyết đoán trên sân… Nhưng Quốc Anh đã biết cách vượt qua những rào cản vô hình, chấn thương, sự mặc cảm, tự ti, để tỏa sáng trong màu áo SHB Đà Nẵng và ĐTVN, như lời khẳng định của tuyển thủ này: “Tôi muốn mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy từ đó”.
Bàn thắng Quốc Anh ghi gần đây cho ĐTVN là vào lưới đội Lào, ấn định chiến thắng 4-0 tại VFF Cup 2012, đó là một cú đệm lòng nhẹ nhàng nhưng chính xác, đơn giản, trái ngược hoàn toàn với những pha mắm môi mắm lợi sút vọt xà của Quốc Anh trong trận giao hữu gặp In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.
Xét tới tần suất thường xuyên được ra sân đá chính và hiện diện lâu trên sân, có thể khẳng định, Quốc Anh gần như chắc suất đá tiền vệ bên hành lang trái của ĐTVN tại AFF Cup 2012.
![]() |
| Quốc Anh (phải) chơi công thủ khá toàn diện. Nguồn: Internet |
Ở CLB, Quốc Anh là nhân tố chính trong chức vô địch V-League 2012 của SHB Đà Nẵng. Khi tiền đạo Mê-lô chấn thương, nghỉ thi đấu dài ngày, thì Quốc Anh là hạt nhân trong lối chơi của SHB Đà Nẵng. Không chỉ tạo cơ hội cho đồng đội lập công, cầu thủ này còn có 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp đội bóng sông Hàn đăng quang trên sân The Vissai Ninh Bình, qua đó khẳng định mình là một trong những tiền vệ biên hàng đầu hiện nay của bóng đá Việt Nam.
Sau trận giao hữu thắng Ma-lai-xi-a 1-0, Quốc Anh phấn chấn tâm sự: “Sau vụ bán độ ở Bacolod, suốt 7 năm qua, tôi luôn mơ về màu áo đỏ và bàn thắng cho ĐTVN. Đá giao hữu với In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a trên sân Mỹ Đình, là cảm giác rất khó tả với tôi. Tôi đã mong ghi được bàn thắng để chuộc lỗi lầm. Tôi tin mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, sau bàn thắng vào lưới đội Lào ở VFF Cup 2012. Tôi muốn mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy từ đó”.
7 năm trước, sau SEA Games 23, bản án treo giò 4 năm vì bán độ đã biến Quốc Anh thành con người khác, đôi mắt ngày một hằn sâu nỗi buồn u uất. Đi đâu, làm gì cũng không dám ngước mắt nhìn thiên hạ. Có thời gian dài, cầu thủ này đóng cửa, khép mình trong nhà. Nhưng khi được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng, trao cơ hội, Quốc Anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ trong màu áo SHB Đà Nẵng, mà tiêu biểu là những đóng góp vào hai chức vô địch V-League 2009, 2012 cho đội nhà.
Sau vụ bán độ ở SEA Games 23, người hâm mộ không còn thấy Văn Quyến, Hải Lâm trở lại đỉnh cao. Bị chấn thương đầu gối, Quốc Vượng không trở lại với chính mình, đang xin tập ở Sông Lam Nghệ An. Bị trầm cảm, thiếu tự tin sau vụ bán độ, Văn Trương cũng mất luôn sự quyết đoán trên sân… Nhưng Quốc Anh đã biết cách vượt qua những rào cản vô hình, chấn thương, sự mặc cảm, tự ti, để tỏa sáng trong màu áo SHB Đà Nẵng và ĐTVN, như lời khẳng định của tuyển thủ này: “Tôi muốn mình ngã ở đâu sẽ đứng dậy từ đó”.
Thu Hiền |
00:00 30/11/-0001














