Newcastle quyết không tụt hậu

14:50 Thứ hai 16/07/2012

Từ khi đợt chuyển nhượng mùa hè bắt đầu, Newcastle đã có những chuyển động tích cực trên thị trường. “Chích chòe” không muốn sa sút so với chính mình ở mùa trước.

Ông Alan Pardew đã có những cầu thủ mà ông muốn có trong khi vẫn giữ được những cầu thủ quan trọng, ít nhất là cho đến thời điểm này. Thành công trong mùa trước đã tạo sức ép không nhỏ lên vai HLV Pardew. Bây giờ, Newcastle không còn bị xem là một đội bóng yếu nữa, và ông Pardew sẽ phải làm mọi cách để “Chích chòe” vẫn tiếp tục được kính nể ở Premier League. Đó không phải là điều dễ thực hiện bởi mọi tín hiệu đều cho thấy các CLB khác đều muốn học tập gương thành công của Newcastle ở mùa trước.

Không thể bán Cabaye

Yohan Cabaye, một trong những cầu thủ chủ chốt của Newcastle

Ngay khi mùa bóng trước vừa kết thúc, người hâm mộ đã lo ngại rằng sẽ có hàng loạt cầu thủ của Newcastle ra đi để đến với các CLB giàu có hơn. Một trong những cầu thủ được nói đến nhiều nhất trong chuyện này là Yohan Cabaye, tiền vệ người Pháp chơi rất nổi bật trong mùa trước. Sau khi EURO 2012 kết thúc, tin đồn về việc Cabaye rời khỏi Newcastle được “hâm nóng” lại vì anh là một trong số ít tuyển thủ Pháp chơi đúng sức mình nhất tại giải. Một trong những tin đồn được nghe nhiều nhất tại Newcastle trong vài ngày vừa qua là Barcelona đã hỏi mua Cabaye với giá 8 triệu bảng.

“Những tin đồn vớ vẩn”, ông Pardew nói như vậy về khả năng Cabaye sẽ đến sân Nou Camp. Có thể tin lời ông Pardew bởi nếu muốn bán Cabaye thì Newcastle cũng không thể chấp nhận cái giá rẻ mạt như vậy đối với người được xem là sẽ có vị trí vững chắc trong đội tuyển Pháp mà ông Didier Deschamps vừa nhận lời dẫn dắt. Tuy nhiên, ông Pardew thừa nhận là “chưa bao giờ ý nghĩ bán Cabaye xuất hiện trong đầu tôi”. Hơn ai hết, vị HLV này biết rõ rằng không có Cabaye thì ông sẽ mất một cầu thủ vừa biết ghi bàn vừa biết dẫn dắt thế trận. Thu về bao nhiêu tiền cũng không thể bù dắp cho sự mất mát đó.

Củng cố những vị trí còn yếu

Thủ môn Tim Krul, tiền vệ Cheik Tiote và tiền đạo Demba Ba là những cái tên khác được cho là có khả năng rời đội bóng trong đợt chuyển nhượng này. Đó là những cầu thủ đã cùng Cabaye mang về một mùa bóng thành công ngoài dự kiến cho Newcastle, còn riêng họ đã thể hiện phong độ ổn định trong suốt mùa bóng. Tuy nhiên, ông Pardew có thể yên tâm trong trường hợp của Demba Ba vì chân sút người Senegal này vừa khẳng định: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi khoác áo Newcastle”. Và để chứng minh điều đó, Demba Ba đã tiến hành thương thảo việc gia hạn hợp đồng với Newcastle dù khi mùa bóng trước chưa kết thúc, có tin là Sir Alex Ferguson sẽ mang anh về sân Old Trafford để thay thế Dimitar Berbatov.

Trong khi tìm cách giữ chân các trụ cột, ông Pardew vẫn không quên việc tăng cường lực lượng mà cầu thủ đầu tiên ông mua về trong mùa hè này là Romain Amalfitano, tiền vệ 22 tuổi của Reims (Ligue 2). Cầu thủ thứ nhì đến Newcastle là Gael Bigirimana, mùa trước chơi cho Coventry. Tiền vệ trẻ này có lối chơi mạnh mẽ tương tự Michael Essien, và người ta hy vọng anh sẽ sớm trở thành một “máy quét” hữu hiệu ở tuyến giữa của Newcastle. Đối tượng mà ông Pardew nhắm đến kế tiếp cũng là một cầu thủ người Pháp: Mathieu Debuchy. Hậu vệ biên này đã thể hiện phong độ rất tốt trong những lần ra sân tại các trận đấu ở EURO 2012. Tin mới nhất cho biết Lille đã đồng ý bán Debuchy cho Newcastle với giá 7 triệu bảng.

Người hâm mộ sẽ hài lòng khi nghe ông Pardew tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn tìm mua cầu thủ cho đến hết tháng Bảy”. Bây giờ, đó sẽ là những cầu thủ tấn công. Sau tin đồn Andy Carroll sẽ trở về đội bóng cũ là thông tin ông Pardew đang thương thảo với AS Roma để mua Bojan Krkic. Nếu ông thành công trong thương vụ này, Newcastle sẽ không có gì phải lo lắng về hiệu quả của hàng tấn công.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục