
HLV Eddie Howe gặp nhiều khó khăn cùng Newcastle United.
Mùa hè chuyển nhượng của Newcastle United trở nên khó khăn hơn khi họ bị Man City bất ngờ chiêu mộ thành công thủ thành James Trafford. Theo Telegraph Sport, đội bóng thành Manchester đã kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 27 triệu bảng, vượt qua nỗ lực đàm phán kéo dài của Newcastle với Burnley.
Việc James Trafford trở lại Man City đã gây ra nhiều câu hỏi về quyền lực thực sự của HLV Eddie Howe trong các quyết định quan trọng tại St James' Park. Dù Newcastle xác định thủ môn này là mục tiêu số một, họ không thể ngăn cản nhà vô địch nước Anh chen chân vào cuộc.
Hai nỗi lo lớn tiếp tục chồng chất khi tương lai của tiền đạo Alexander Isak không được đảm bảo. Chỉ một ngày trước khi thương vụ với Trafford đổ bể, Isak đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới sau khi thu hút sự quan tâm lớn từ Liverpool. Theo nguồn tin, đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng chi 120 triệu bảng, tuy nhiên mức giá này vẫn thấp hơn con số hơn 150 triệu bảng mà Newcastle kỳ vọng.
Điều đáng chú ý là Telegraph Sport khẳng định quyền phán quyết cuối cùng về tương lai Isak không thuộc về HLV Howe mà do giới chủ Ả Rập Xê Út (PIF) và chủ tịch Yasir Al-Rumayyan đưa ra, cho thấy quyền lực của HLV tại Newcastle đang bị thu hẹp.
Đây không phải là lần đầu Newcastle vấp phải thất bại trong mùa hè này khi họ không thể ký hợp đồng với Bryan Mbeumo, Joao Pedro và nay là James Trafford. Cùng với nguy cơ mất chân sút chủ lực Isak, Newcastle phải đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng vô cùng khó khăn và đầy thách thức.