Nếu Ronaldo ra đi, Messi sẽ rất nhớ…

12:39 Thứ bảy 05/01/2013

Sự kiện lớn đầu tiên của bóng đá thế giới năm 2013 đương nhiên sẽ là lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng FIFA diễn ra ngày 7.1 tại Zurich, nơi Lionel Messi đang đứng trước cơ hội lịch sử lập kỷ lục bốn lần liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này.

Nếu vắng Ronaldo ở giải Tây Ban Nha, không chỉ Messi buồn mà người hâm mộ cũng hụt hẫng.

Thế nhưng, nhân vật gây được chú ý nhất những ngày này lại là Cristiano Ronaldo, bất chấp vệc cầu thủ này đã hụt hơi thấy rõ trước Messi trong cuộc đua nước rút cuối năm 2012. Tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở Real Madrid đang phủ một màu xám xịt. Và không phải ngẫu nhiên mà báo chí thể thao khắp thế giới lại đang đồn đại khả năng Ronaldo có thể tái hồi Manchester United, hoặc gia nhập đội bóng nhà giàu mới nổi PSG.

Bản thân Ronaldo đã từng trải qua giai đoạn “khó ở” hồi đầu mùa giải này. Cộng thêm những bất ổn ở phòng thay đồ của sân Bernabeu thời gian qua, đỉnh điểm là vụ huấn luyện viên Jose Mourinho đẩy thủ quân Iker Casillas lên ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, củng cố thêm độ tin cậy cho những lập luận nói trên. Cách nói lập lờ của Ronaldo trong buổi tập đầu năm mới (“Tôi không muốn nói về chuyện hợp đồng, điều quan trọng là thắng trận đấu tới”) lại càng khiến cho người ta tin rằng ngày Ronaldo khăn gói rời Madrid sẽ không còn xa nữa.

Nếu Ronaldo ra đi, hẳn đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Real, bởi trong hơn ba năm qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn là nhân tố đóng góp tích cực nhất cho đội bóng hoàng gia, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Không chỉ đem về nhiều bàn thắng hơn bất cứ đồng đội nào khác, Ronaldo còn giúp khuếch trương hình ảnh của câu lạc bộ, mà đi kèm theo đó là những hợp đồng quảng cáo, tài trợ, bản quyền truyền hình v.v.

Tuy nhiên, nếu Ronaldo đi khỏi Madrid thì chưa hẳn các cổ động viên Real đã nhớ anh nhiều nhất, mà người đó có thể còn là… Messi. Quả đúng là Ronaldo đã thất bại trước Messi trong ba năm qua, và điều đó càng được thể hiện rõ ở giai đoạn cuối năm 2012. Mà nói như nhiều người thì khi đó Ronaldo đã đầu hàng vô điều kiện, trong khi Messi lập hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Thế nhưng, liệu Messi có bùng nổ mạnh mẽ đến như vậy nếu không vấp phải sự bám đuổi sít sao của Ronaldo? Nói cách khác, sự cạnh tranh với Ronaldo chính là động lực để Messi phấn đấu và đạt được những thành công tưởng chừng không giới hạn.

Do đó, một khi sự cạnh tranh bị triệt tiêu thì chưa chắc Messi còn giữ được nguyên vẹn động lực mỗi lần ra sân, nhất là khi anh đã quá quen với những cuộc rượt đuổi mỗi tuần suốt ba năm qua ở La Liga. Ngược lại, nếu như rời khỏi Real thì bản thân Ronaldo cũng sẽ thấy nhớ bầu không khí đua tranh với Messi.

Nhưng không chỉ có Ronaldo và Messi, cả người hâm mộ cũng sẽ thấy tiếc nuối nếu cặp Messi – Ronaldo “chia lìa”, tức không cạnh tranh trong cùng một giải đấu. Sẽ còn rất lâu nữa thế giới bóng đá mới có được một cặp kỳ phùng địch thủ theo kiểu kẻ tám lạng – người nửa cân, và điều quan trọng là đều ở đẳng cấp cao nhất như thế.

Nhật Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục