Nếu không có "Văn hóa từ chức" thì Moyes phải có trách nhiệm với M.U

20:46 Thứ năm 27/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cựu ngôi sao trung vệ Gary Pallister của CLB Manchester United vừa đặt chân đến Việt Nam ngày 26/2/2014, trong chiến dịch quảng bá hình ảnh của M.U và chiếc cúp bạc danh giá Premier League nổi tiếng. Cựu Libero nổi tiếng với tài phán đoán, và chơi không bóng xuất sắc này không ngăn nỗi sự xúc động.

Gary Pallister rất ngạc nhiên vì hãy còn nhiều Fan trẻ cuồng của M.U tại VN đứng đợi hàng giờ trước nhà hát lớn TP.HCM, chỉ để được quay phim, chụp hình và rất ít khán giả hâm mộ may mắn xin được chữ ký của ông, vì thời gian quá ít. Họ cũng chưa đưa ra nhiều câu hỏi giao lưu về sự sa sút thảm hại, chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB M.U sau triều đại Sir Alex.David Moyes đóng vai "Người được chọn" vào chiếc ghế HLV trưởng tại Nhà hát của những giấc mơ luôn "nóng bỏng", luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa chực chờ sẵn từ phía làn sóng phẫn nộ của các Manucian nếu Quỷ đỏ thảm bại. Đối với khán giả, thì các cầu thủ MU phải luôn hừng hực khí thế, và sẵn sàng nghiền nát mọi đối thủ. Và nếu có thất bại, thì đó chỉ là những tai nạn thường tình trong bóng đá, và quan trọng là nó không được lặp lại nhiều lần một cách tồi tệ.

David Moyes. Ảnh: Internet

Dĩ nhiên niềm kiêu hãnh của một CLB với 13 danh hiệu NHA hào hùng cùng các chiếc cúp FA, cúp Liên đoàn, cúp Champions League là ánh hào quang chói lọi "tô điểm" cho nóc nhà sân Old Trafford thêm tráng lệ nhờ vào tài năng của các siêu sao xuất chúng mang chiếc áo "số 7" đã trở thành huyền thoại. Từ Brian Robson đến "King Eric" Cantona đã thành danh nhờ những năm tháng cống hiến cho MU, cho đến David Beckham với những cú đá phạt siêu đẳng và nhất là những đường chuyền chính xác như đặt để, đã làm nên tên tuổi một Beckham lừng danh ngay cả khi anh treo giày. Và siêu sao Ronaldo xứ Bồ, chủ nhân của QBV 2013 cũng có những năm tháng vẻ vang dưới sự dìu dắt của "Máy sấy tóc"- Alex Ferguson.

Vì danh tiếng rực rõ như thế, với bao thế hệ ngôi sao lừng danh thế giới như thế, cùng thành tích vang lừng khắp chốn với biết bao danh hiệu cao quý mà MU có được trong quá khứ, nên các Manucian không thể chấp nhận những trận thua tồi tệ đến...9 trận qua các đấu trường, các giải đấu khác nhau. Và tủi nhục nhất khi Quỷ đỏ bị chính các đối thủ yếu hơn như Everton, Newcastle, Swansea, Sunderland, Stoke.City, Aston Villa, West Brom, Tottenham hạ gục không thương tiếc. Và mới nhất tại vòng 1/8 Champions League, với đầy đủ các ngôi sao trụ cột trên hàng công như Rooney, van Persie và hàng thủ gồm cặp trung vệ lão luyện Ferdinand, Vidic và hậu vệ cáng tài ba Evra. Ở hàng tiền vệ có mặt tiền vệ thủ xuất sắc nhất đội là Carrick...Thế mà các học trò với sự chỉ đạo kém cỏi và không cụ thể của ông Moyes đã để CLB Olympiacos của Hy Lạp nã vào lưới De Gea hai bàn đẹp mắt.

Phần đông ý kiến của báo chí Anh và các Manucian đều hết kiên nhẫn và yêu cầu BHL sa thải HLV David Moyes ngay lập tức. Cái ngày cựu ngôi sao Pallister đến VN là một kỷ niệm vui buồn lẫn lộn đối với ngôi sao ở hàng hậu vệ MU thập niên 80 này. Vì ngày đó MU đã thua Olympiacos một cách bạc nhược với sự vô duyên của Persie trước khung thành, và hàng thủ chân chạy như đeo chì, đầu óc thì lơ mơ như chưa tỉnh ngủ....

Nhiều Fan hâm mộ ao ước khi tận mắt chứng kiến cựu trung vệ khét tiếng của MU thuở nào. Giá như Quỷ đỏ có được cặp Libero như Pallister và Steve Bruce trong đội hình lúc này, hợp cùng cặp song sát trứ danh Dwight Yorke và Andy Cole trên hàng công thì MU lo gì không vô địch.

Như cựu sao MU, Pallister tuyên bố, đừng nên sa thải Moyes. Hãy để ông ta có thời gian và làm nốt công việc của mình tại Old Trafford lúc này. Vì Moyes đã hưởng lương với bản hợp đồng 6 năm gắn bó với The Red Devils. Ông phải có trách nhiệm với đội bóng mình huấn luyện. Sa thải Moyes, chắc khác nào "vô tình" giải thoát ông khỏi "địa ngục" trước búa rìu dư luận sau những trận thua thất bát trên. Và có HLV nào đủ can đảm, cho dù tài năng cách mấy cũng chả dại gì nhảy vào lúc "dầu sôi, lửa bỏng" giữa lúc nội tình MU đang xáo trộn, bát nháo như thế này. Nếu thắng thì không nói gì. Còn thua thì mọi ấm ức, bực tức của khán giả từ thời Moyes sẽ đổ dồn qua vị HLV mới theo cái cách "giận cá chém thớt", hay mọi thứ cứ để cho người thay thế "ăn cho hết".

Nếu không có văn hóa từ chức, thì Moyes phải có trách nhiệm làm nốt công việc của mình một cách năng động, đầy tâm huyết để lấy lại uy tín, danh dự của mình. Đó mới thật sự là bản lĩnh của một HLV bóng đá chuyên nghiệp. Chấp nhận cuộc chơi bóng đá đầy nghiệt ngã, nhiều vinh quang nhưng lắm bạc bẽo này.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục