World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng thay vì những thảo luận thuần túy về chuyên môn, sự chú ý của dư luận quốc tế lại đang đổ dồn vào những rào cản địa chính trị phức tạp liên quan đến Đội tuyển quốc gia Iran. Theo hãng thông tấn nhà nước Irna, Tehran đang nỗ lực tìm kiếm một "lối thoát" ngoại giao thể thao để đảm bảo quyền lợi tham dự của đội nhà tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Cụ thể, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị các cuộc thảo luận cấp cao với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tâm điểm của cuộc đàm phán là đề xuất thay đổi địa điểm thi đấu của bảng G – nơi Iran sẽ đối đầu với Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ các trận đấu của bảng này đều diễn ra tại Mỹ. Tuy nhiên, phía Iran đang kiến nghị được chuyển sang thi đấu trên đất Mexico để tránh những nhạy cảm về chính trị và an ninh.
Nguồn cơn của đề xuất này xuất phát từ những tuyên bố trái chiều trong thời gian qua. Sau khi ông Donyamali bày tỏ sự lo ngại về an toàn của các cầu thủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhận định việc ĐT Iran thi đấu tại Mỹ là không phù hợp. Dù phía Iran khẳng định quyền quyết định tối cao thuộc về FIFA, nhưng phương án chuyển sang một nước đồng chủ nhà khác là Mexico được coi là "nút thắt" có thể hóa giải mâu thuẫn.
Ông Donyamali nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng FIFA sẽ thiết lập những điều kiện thi đấu phù hợp. Cần tận dụng mọi yếu tố liên quan đến thể thao để bảo vệ quyền tham dự của các cầu thủ".
Dẫu vậy, đây vẫn là một bài toán cực khó dành cho FIFA. Việc thay đổi lịch trình và địa điểm thi đấu khi giải đấu đã sát ngày khởi tranh sẽ gây ra những xáo trộn khổng lồ về hậu cần, bản quyền và vé xem bóng đá. Liệu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới có tạo ra một tiền lệ chưa từng có để dung hòa giữa thể thao và chính trị? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng World Cup 2026 đang phải đối mặt với một trong những thử thách tổ chức lớn nhất lịch sử.













