
Nayef Aguerd vừa bất ngờ bị cổ động viên tấn công tại sân bay.
Trung vệ Nayef Aguerd, trụ cột mới của Olympique de Marseille, vừa trải qua khoảnh khắc đáng sợ tại sân bay Marignane, miền Nam nước Pháp. Theo báo chí địa phương, một CĐV tiếp cận anh để xin selfie và số điện thoại, trước khi bất ngờ nổi giận, lớn tiếng và cố gắng tát vào mặt. Sự việc xảy ra ngay khi Aguerd đang chờ chuyến bay đến Maroc, chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển quốc gia cho hai trận đấu với Bahrain và Congo.
May mắn thay, an ninh sân bay can thiệp kịp thời, ngăn chặn kẻ tấn công – được mô tả là "không cân bằng" – và giao cho cảnh sát Pháp. Kẻ gây rối đã bị bắt giữ, thẩm vấn, trong khi Aguerd không kịp nộp đơn khiếu nại vì vội lên máy bay. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng Marseille và fan Maroc xôn xao lo lắng.
Ngay lập tức, Aguerd đăng tải trên Instagram để trấn an mọi người: “Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi thực sự đã bị tấn công tại sân bay Marignane khi chờ chuyến bay để gia nhập đội tuyển Maroc. May mắn thay, đó chỉ là một cú sốc và mọi việc được giải quyết nhanh chóng nhờ sự can thiệp của an ninh và cảnh sát.” Anh khẳng định bản thân ổn định, và ưu tiên hàng đầu vẫn là thi đấu cho Marseille cùng đại diện đất nước với niềm tự hào.
Ở tuổi 29, Aguerd mang hành trang phong phú từ Premier League. Anh gia nhập West Ham United năm 2022 từ Rennes với giá 30 triệu bảng, ra sân 61 trận và ghi 4 bàn. Sau mùa cho mượn tại Real Sociedad (2024-25), anh trở lại London nhưng không nằm trong kế hoạch của HLV Graham Potter. Mùa hè này, Marseille chi khoảng 20 triệu bảng để sở hữu anh – theo yêu cầu trực tiếp từ Roberto De Zerbi sau màn trình diễn ấn tượng trong chuyến du đấu Mỹ.
Dưới bàn tay "phù thủy" De Zerbi, Aguerd nhanh chóng hòa nhập, góp công lớn giúp Marseille khởi đầu bùng nổ tại Ligue 1. Sau 7 vòng, đội bóng Phố Cảng đứng thứ hai, với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, nổi bật là cú sốc đánh bại PSG 1-0 cách đây vài tuần. Anh đã ra sân 7 trận, thậm chí ghi 2 bàn – minh chứng cho sự thích nghi đáng kinh ngạc.
Vụ việc tại Marignane không chỉ là hồi chuông cảnh báo về an toàn cho các cầu thủ, mà còn khơi dậy sự đoàn kết từ fan Marseille. Họ lên án hành vi "không thể chấp nhận được" và đòi hỏi CLB lên tiếng mạnh mẽ hơn về bảo vệ người chơi. Hiện tại, Aguerd đã an toàn đến Marrakesh, sẵn sàng tỏa sáng cho "Sư tử Atlas". Với phong độ đỉnh cao, anh hứa hẹn sẽ là lá chắn thép, giúp Marseille duy trì đà thăng hoa và Maroc chinh phục mục tiêu World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là sân cỏ, mà còn là những bài học về sự kiên cường – và Aguerd đang là minh chứng sống động.