Ngoại trừ việc bỏ ra 13 triệu bảng để mang về tài năng trẻ người Chile, Eduardo Vargas, thì Napoli đã không có thêm bất cứ một sự bổ sung đáng kể nào cho đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Và một khi đóng góp của Vargas hiện chỉ là một con số không tròn trĩnh, thì Napoli hiện vẫn đang sống dựa vào hơi thở của Hamsik, Cavani, Lavezzi.
Nhưng bộ ba này dù tài năng đến đâu thì họ vẫn chỉ là những con người, họ không thể lúc nào cũng có thể đạt được 100% phong độ của mình, nhất là trong hoàn cảnh cứ bị kéo căng sức lực cho cả ba đấu trường như hiện nay. Bằng chứng rõ nhất trong thời gian vừa qua, khi Canvani không thể ghi bàn, và nếu Hamsik lẫn Lavezzi đều cũng đang xuống sức, Napoli gần như không thể làm gì hơn ngoài hòa và thua. Và nếu bộ ba này sung sức, thì gần như không một ai có thể cản được họ, cho dù đó là một đội bóng có phong độ cao đến như thế nào. Nên nhớ chính Napoli chứ không ai khác là người đã kết thúc chuỗi trận thăng hoa của Inter trong những ngày cuối năm 2011, đầu 2012 bằng chiến thắng 2-1 tại Coppa Italia, và sau đó thì có lẽ nhiều người cũng đã biết, Nerazzurri chỉ biết đến hòa và thua.
Có lẽ đã đến lúc HLV Walter Mazzarri bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc giảm tải cho các trụ cột của mình, và thiết thực nhất là buông những đấu trường nằm ngoài khả năng của họ. Chẳng hạn như Champions League, một đấu trường quá khắc nghiệt, một đấu trường cần hội tụ sự kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu trong đội hình thi mới có thể hy vọng bước lên bục nhất của giải đấu. Và trong cả ba yếu tố trên, Napoli gần như không có một yếu tố nào.
Kinh nghiệm ư? Lấy đâu ra cho một đội bóng chỉ mới lần đầu được tham dự giải đấu. Bản lĩnh ư? Có lẽ chỉ đúng khi họ đá trên thánh địa San Paolo, nơi từng là mồ chôn của biết bao ông lớn mùa này. Nhưng khi rời xa nơi đây, Napoli thường tỏ ra vô cùng yếu đuối. Ngay cả những đội bóng tầm trung và nhỏ tại Serie A cũng đã không ít lần giành trọn 3 điểm từ tay của đoàn quân của HLV Walter Mazzarri mỗi khi họ phải thi đấu xa nhà trong mùa bóng này. Còn về chiều sâu. Chiều sâu thế nào được khi họ chỉ sống vào hơi thở của 3 người.
Hãy buông Champions League, và dành sức vào Coppa Italia, nơi họ đã tiến tới vòng bán kết của giải, hay tập trung vào Seire A, nơi họ đang xếp thứ 6 trên BXH, và chỉ cách nhóm được dự Champions League năm sau có 5 điểm. Và nếu như Walter Mazzarri hiểu được điều này, thì có lẽ một tương lai tươi sáng hơn vẫn đang còn chờ họ ở phía trước.
![]() |
| Đã đến lúc Mazzarri buông Champions League. Ảnh: Internet. |
Nhưng bộ ba này dù tài năng đến đâu thì họ vẫn chỉ là những con người, họ không thể lúc nào cũng có thể đạt được 100% phong độ của mình, nhất là trong hoàn cảnh cứ bị kéo căng sức lực cho cả ba đấu trường như hiện nay. Bằng chứng rõ nhất trong thời gian vừa qua, khi Canvani không thể ghi bàn, và nếu Hamsik lẫn Lavezzi đều cũng đang xuống sức, Napoli gần như không thể làm gì hơn ngoài hòa và thua. Và nếu bộ ba này sung sức, thì gần như không một ai có thể cản được họ, cho dù đó là một đội bóng có phong độ cao đến như thế nào. Nên nhớ chính Napoli chứ không ai khác là người đã kết thúc chuỗi trận thăng hoa của Inter trong những ngày cuối năm 2011, đầu 2012 bằng chiến thắng 2-1 tại Coppa Italia, và sau đó thì có lẽ nhiều người cũng đã biết, Nerazzurri chỉ biết đến hòa và thua.
Có lẽ đã đến lúc HLV Walter Mazzarri bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc giảm tải cho các trụ cột của mình, và thiết thực nhất là buông những đấu trường nằm ngoài khả năng của họ. Chẳng hạn như Champions League, một đấu trường quá khắc nghiệt, một đấu trường cần hội tụ sự kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu trong đội hình thi mới có thể hy vọng bước lên bục nhất của giải đấu. Và trong cả ba yếu tố trên, Napoli gần như không có một yếu tố nào.
Kinh nghiệm ư? Lấy đâu ra cho một đội bóng chỉ mới lần đầu được tham dự giải đấu. Bản lĩnh ư? Có lẽ chỉ đúng khi họ đá trên thánh địa San Paolo, nơi từng là mồ chôn của biết bao ông lớn mùa này. Nhưng khi rời xa nơi đây, Napoli thường tỏ ra vô cùng yếu đuối. Ngay cả những đội bóng tầm trung và nhỏ tại Serie A cũng đã không ít lần giành trọn 3 điểm từ tay của đoàn quân của HLV Walter Mazzarri mỗi khi họ phải thi đấu xa nhà trong mùa bóng này. Còn về chiều sâu. Chiều sâu thế nào được khi họ chỉ sống vào hơi thở của 3 người.
Hãy buông Champions League, và dành sức vào Coppa Italia, nơi họ đã tiến tới vòng bán kết của giải, hay tập trung vào Seire A, nơi họ đang xếp thứ 6 trên BXH, và chỉ cách nhóm được dự Champions League năm sau có 5 điểm. Và nếu như Walter Mazzarri hiểu được điều này, thì có lẽ một tương lai tươi sáng hơn vẫn đang còn chờ họ ở phía trước.
Xuân Anh |
00:00 30/11/-0001















