Năm Dê và 4 điều ước dành cho bóng đá Italia

20:33 Thứ năm 19/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Trong không khí vui mừng đón xuân, trong những tràng pháo hoa lúc giao thừa, mỗi người chúng ta đều có cho mình những điều ước. Và tôi cũng có những điều mong ước của mình, những ước mơ dành cho bóng đá Italia...

Juventus, niềm hy vọng của bóng đá Italia tại UEFA Champions league. Ảnh Internet

Điều ước đầu tiên, tôi mong các đại diện của Serie A sẽ vô địch tại trời Âu. Mong sao Bianconeri vượt qua mọi trở ngại phía trước để lên ngôi vô địch UEFA Championsleague. Ở Serie A, họ là số một và tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, nước Ý cũng chỉ còn mình họ là đại diện. Nếu Juventus vô địch châu Âu, Serie A sẽ tạo tiếng vang, đem lại niềm tin về một sự trở lại mạnh mẽ cho những AS Roma, Napoli, hay thậm chí là hai đội bóng thành Milan trong những năm tiếp theo. Juventus vô địch cũng sẽ tạo cơ hội cho những Paul Pogba, Vidal cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng FIFA, và sẽ có nhiều ngôi sao lớn hơn đến với Calcio.

Ở đấu trường Europa League, tôi cũng hi vọng nước Ý sẽ có một câu lạc bộ sẽ lên ngôi cao nhất. Inter Milan, một thế lực cũ đang trở lại. Napoli cũng sẽ rất đáng gờm, khi họ được dẫn dắt bởi Rafael Benitez, một người được mệnh danh là “Vua đấu Cup”. AS Roma cũng là ứng viên sáng giá, bởi đội bóng áo bã trầu đang đứng thứ hai tại Serie A, và chỉ phải xuống chơi giải đấu hạng hai châu Âu do bị loại ở vòng bảng UEFA Championsleague. Cùng với đó, cũng không thể không nhắc đến kinh nghiệm của Fiorentina, hay luồng gió mới Torino. Với những cái tên kể trên, người Ý hoàn toàn có thể vô địch, quan trọng là chính thái độ của họ với giải đấu này như thế nào.

Điều ước thứ hai, tôi mong sao các câu lạc bộ tại Serie A thoát khỏi những khó khăn về tài chính, để có thể thoải mái chơi bóng. Nhìn trên áo đấu của nhiều đội bóng, thật buồn khi trước ngực của họ không có tên của một nhà tài trợ. Cái khó về tài chính đang làm nhiều đội bóng lao đao. “Đại gia bơ sữa” Parma, một thời lừng danh, nhưng hiện tại đang đứng cuối bảng xếp hạng và gần như chắc chắn sẽ phải xuống chơi tại Serie B mùa sau. Có ai ngờ một cái tên danh tiếng như AC Milan mà cũng có lúc phải bán xe buýt chở cầu thủ cắt giảm chi phí. Và rồi, rất nhiều ngôi sao cũng đã rời nước Ý ra đi. Mùa hè là Ciro Immobile, Alessio Cerci, đến mùa đông là Cuadrado và không ai dám đảm bảo những cái tên Pogba, Vidal, Dybala, Higuain, Icardi sẽ ở lại.

Điều ước tiếp theo, tôi hi vọng vẫn tiếp tục được nhìn thấy những biểu tượng của Calcio xuất hiện hàng tuần trên sân cỏ. Thời gian là kẻ thù của mọi cầu thủ, không ai có thể thi đấu mãi mãi. Sẽ có lúc họ phải nói lời chia tay câu lạc bộ mà mình đã gắn bó như máu thịt. Trong năm qua, những Interista đã rất buồn khi Cambiasso, Diego Milito, Samuel và đặc biệt là Javier Zanetti rời câu lạc bộ. Massimo Ambrosini cũng đã chuyển sang Ấn Độ chơi bóng. Sắp tới, có thể sẽ là Antonio di Natale, Luca Toni, về lâu dài sẽ là Francesco Totti, Andrea Pirlo, hay Gianluigi Buffon. Hãy theo dõi những bước chạy của họ, bởi rất có thể chúng ta sẽ không còn thấy sự lãng mạn hay mạnh mẽ trên sân cỏ do họ tạo ra nữa.

Và điều ước cuối cùng, tôi mong sao những Totti, Pirlo... sẽ có người kế thừa xứng đáng. Italia đang có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, mà chính những trận đấu tại Serie A là bệ phóng cho lứa cầu thủ mới này phát triển. Những Mattia Destro, Matteo Darmian, De Sciglio, Lorenzo Insigne, Florenzi, Mattia Perin, Simone Zaza...vẫn còn trẻ và đầy hứa hẹn. Họ được kì vọng cùng với những cái tên khác như Andrea Poli, Graziano Pelle, Alessio Cerci, Antonio Candreva đem lại những thành công cho Azzurri trong tương lai.

Thay cho lời kết, xin nhắc lại một câu nói của thủ môn Gianluigi Buffon tại Euro 2012: “Nếu không có ước mơ, bạn có được là mình đang sống? Nếu không có ước mơ, bạn sẽ tìm đâu động lực sống cho hết quãng đời của mình? Không có ước mơ, bạn chỉ đang tồn tại. Không đặc biệt. Không bất ngờ và chẳng thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.”. Vâng, hãy cứ mơ, lấy ước mơ ươm mầm cho những thành công.

(Bạn đọc Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục