M.U trước thềm đại chiến Chelsea: Để biết mình ở đâu

10:25 Chủ nhật 25/08/2013

Mỗi mùa giải mới bắt đầu đều kéo theo sự chờ đợi hồi hộp của các cổ động viên. Với Premier league mùa này, những đổi thay từ các ông lớn càng khiến sự chờ đợi ấy thêm phần nóng bỏng. Trận đấu lớn đầu tiên đã ở ngay trước mắt, giữa một M.U đang bước sang chu kỳ mới và một Chelsea đang tìm lại cá tính ngày nào.

Cuộc đối đầu duyên nợ

Dù Ferdinand có nói gì, hầu hết fan M.U đều hiểu rằng, từ khi Abramovich nhúng tay vào nước Anh, Chelsea là đối thủ lớn nhất mà M.U phải đối mặt. Suốt quá trình Sir Alex cùng Quỷ đỏ làm mưa làm gió tại Premier League, không có nhiều kẻ cạnh tranh có thể bám trụ lâu dài, hoặc lấn át M.U, nhưng The Blues của Jose Mourinho có lúc đã làm được điều đó với thứ sức mạnh bề ngoài có vẻ cục mịch, lầm lũi của họ. Nó có thui chột bớt, nhưng sự lọc lõi, đáng sợ thì không mất đi theo thời gian.

Sau khi “màu xanh nhạt” của Man City nổi lên một mùa rồi thất bại toàn diện trong cuộc đua mùa kế tiếp, thì “màu xanh đậm” của Chelsea tuy không thể xưng bá nước Anh nhưng lại liên tục chứng tỏ được bản lĩnh của một câu lạc bộ hàng đầu thế giới với hai chiếc cup liên tiếp ở Champions League và Europa League. Dù bắt đầu vươn lên từ lối đầu tư “ăn xổi”, truyền thống không mấy huy hoàng, nhưng mọi truyền thống đều phải bắt đầu ở một thời điểm nào đó, và Chelsea dẫu không hoàn toàn ổn định, vẫn đang đứng rất chắc ở vị thế một đại thế lực khiến mọi đối thủ phải kiêng dè và sở hữu một lượng khủng người hâm mộ.

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Ảnh: Internet

Có thể nói thế này không sai, cuộc đụng độ sắp tới sẽ là giữa hai câu lạc bộ thành công nhất nước Anh thập kỷ qua, nhiều fan nhất trên thế giới của Premier League, và mang những phương hướng, phong thái sặc mùi đối lập. Đó đều là những đội bóng già dơ, có kinh nghiệm tồn tại ở đỉnh cao, với hai sắc xanh – đỏ rõ ràng, đậm nét, một cặp đấu thuộc loại đáng chờ đợi nhất, thu hút sự dõi theo của hàng trăm triệu người hâm mộ toàn cầu.

Mourinho vừa là đối thủ vừa là bạn của Sir Alex – một mối quan hệ hữu hảo ngoài đời kỳ lạ trong giới huấn luyện, giữa một ông già nóng tính và một kẻ ngạo mạn chẳng coi ai vào đâu. Ở hậu trường, Chelsea đang “chọc ngoáy” vào chỗ nhức nhối của M.U là vụ Wayne Rooney, trong bối cảnh sân Old Trafford vốn vẫn đang chông chênh giữa nhiều nghi hoặc, với một vị thuyền trưởng mới và một kỳ chuyển nhượng vẫn gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Cộng với ân oán đã có từ quá khứ, trận đấu này chắc chắn sẽ mang rất nhiều hương vị, diễn biến và kết quả của nó chắc chắn sẽ được vồ vập bởi giới truyền thông. Sir Alex đi, Mourinho về, rõ ràng lần chạm trán này đặc biệt hơn những gì chúng ta đã chứng kiến vài năm qua.

Cửa ải để M.U định hình

Trận thắng Swansea giải quyết rất nhiều những trăn trở cho các Manucian. Đầu tiên là việc M.U tỏ ra bạc nhược trong những trận giao hữu trước mùa, đúng kiểu mất đi một chỗ dựa đầy uy quyền và tài năng là Sir Alex. Đó là lối chơi tỏ ra nghèo nàn, không những không có gì mới mà còn bớt nguy hiểm hơn trước, cũng như sự mờ nhạt của những ngôi sao vốn đã ít ỏi. Tất cả đã đột ngột thay đổi khi bước vào một trận đấu chính thức, Van Persie trở lại tràn đầy sinh lực, bản lĩnh của một nhà vô địch vẫn thể hiện hết sức mạnh mẽ trước một kẻ ngáng đường khó chơi như Swansea, khiến không ít người vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, những fan lâu năm và có chút thận trọng có lẽ không tin rằng mọi thứ sẽ dễ dàng đầu xuôi đuôi lọt đến vậy. David Moyes đã sử dụng một đội hình tương đối an toàn, đội hình cơ bản của mùa trước để xuất binh, và niềm kiêu hãnh, thói quen chiến thắng của nhà vua đã giúp Quỷ đỏ có một màn trình diễn ấn tượng. Tuy họ thắng đậm, thắng thuyết phục, nhưng rõ ràng đó là 90 phút đầy nỗ lực, với niềm vui không giấu giếm khi làm bàn của các tiền đạo, chứ không hề là một thành quả dễ dàng theo kiểu đội chiếu trên hạ đội chiếu dưới. Phải chờ đến lúc tiếp đón một đối thủ trực tiếp như Chelsea, tiềm lực thực sự của M.U trong mùa này mới có thể bắt đầu hiển hiện.

Dĩ nhiên là biết ta cũng phải biết người, mỗi đội đều có khó khăn, đều úy kị lẫn nhau, và đều có yếu điểm cả thôi. Nhưng sự thật là đẳng cấp của cá nhân Mourinho lẫn đội hình mà ông có là đã được công nhận. Sự tai quái của “Người đặc biệt” cũng đảm bảo rằng Chelsea ấy không gì khác là kình địch dữ dằn nhất, lì lợm nhất M.U phải đối mặt. Nếu M.U vẫn trụ vững trước thử thách hung hiểm này, các fan của họ mới có thể tìm thấy sự an tâm.

2 giờ ngày 28/8, bom tấn đầu tiên sẽ nổ trên mặt cỏ Premier League như sự mở màn cho một loạt những cuộc sát phạt khó lường của mùa giải mới. Chelsea sẽ khẳng định, hay M.U sẽ chứng tỏ được mình, câu trả lời sẽ có rất nhanh.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục