
Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Yankuba Minteh từ Brighton & Hove Albion, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn tăng cường hỏa lực cho hàng công và tìm đối tác tiềm năng cho tân binh sắp tới Matheus Cunha.
Theo nhiều nguồn tin, Matheus Cunha chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ Đỏ" đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng của tiền đạo người Brazil, người cũng đã nhanh chóng đồng ý các điều khoản cá nhân và háo hức được tỏa sáng tại Old Trafford. Cunha hiện chỉ còn chờ hoàn tất kiểm tra y tế.
Ngay cả sau khi có Cunha, HLV Amorim và ban lãnh đạo MU vẫn muốn bổ sung thêm ít nhất một cầu thủ tấn công sáng tạo nữa, đặc biệt là ở vị trí số 10. Điều này càng trở nên cấp thiết khi tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes không chắc chắn, với một lời đề nghị hấp dẫn từ Al-Hilal.
Trong danh sách mục tiêu, Yankuba Minteh nổi lên như một ứng viên sáng giá. Cầu thủ 20 tuổi người Gambia đã gây ấn tượng mạnh với bộ phận tuyển trạch MU nhờ "tốc độ bùng nổ" và "khả năng dứt điểm" ấn tượng. Màn trình diễn "hành hạ" hàng thủ MU trong chiến thắng 3-1 của Brighton ngay tại Old Trafford hồi tháng 1, nơi Minteh ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo một bàn khác, càng khiến "Quỷ Đỏ" thêm quyết tâm.
Minteh chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải, có xu hướng đi bóng vào trung lộ bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên, MU tin rằng anh có đủ tố chất để tỏa sáng ở vị trí số 10 lệch phải, đá cặp cùng Cunha trong sơ đồ 3-4-2-1 mà HLV Amorim ưa thích.
Dù vậy, thương vụ này không hề dễ dàng. Brighton nổi tiếng là một đội bóng đàm phán cứng rắn và họ đã chi 30 triệu bảng để ký hợp đồng với Minteh từ Newcastle United vào mùa hè năm ngoái. Man Utd sẽ phải đưa ra một lời đề nghị đủ sức nặng để thuyết phục "Mòng biển" nhả người.
Ngoài Minteh, Bryan Mbeumo (Brentford) và Rayan Cherki (Lyon) cũng nằm trong tầm ngắm của MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford đang gặp bất lợi trong các cuộc đua này. Newcastle được cho là đang dẫn trước MU trong thương vụ Mbeumo, trong khi Manchester City đã bắt đầu đàm phán cụ thể với Lyon về Cherki.