MU: Hay và may

21:12 Thứ hai 16/04/2012

Với những ai yêu mến MU, họ có thể hài lòng với chiến thắng 4 sao trước Villa. Nhưng sẽ là thuyết phục hơn nếu như MU không được hưởng quả penalty gây tranh cãi.

May mắn

Những ai anti MU, hoặc những CĐV của Man City có lý do để mà phàn nàn về chiến thắng của Quỷ đỏ trước Aston Villa. Khi mà bóng mới lăn được hơn 5 phút, đội chủ sân Old Trafford đã được hưởng lợi từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Halsey. Đó là một pha bóng mà Ashley Young tiếp tục đóng vai nhân vật chính với một pha ngã rất đẹp mắt sau khi bị một hậu vệ của Villa truy cản. Tuy nhiên khi xem lại pha quay chậm, đó là một tình huống Young đã đóng kịch, chân của hậu vệ Clark chưa chạm vào người Young mà đó là một pha chủ động ngã của cựu cầu thủ từng khoác áo chính Aston Villa. Dù trọng tài chính đứng gần đó nhưng đã không phát hiện ra và cho MU được hưởng quả 11m.

Ở vòng đấu thứ 32 gặp QPR, MU cũng đã được hưởng lợi từ một quả penalty thiếu chính xác của các trọng tài, và Ashley Young chính là người làm nên quả penalty đó. Lúc này, trong con mắt những người ghét MU, tiền vệ mang áo số 18 đang được coi là một “kịch sĩ” mới của sân Old Trafford, kế tục Ronaldo trong vai trò của một diễn viên giả vờ ngã để kiếm những quả đá phạt. Và Ashley Young đang làm rất tốt nhiệm vụ. Theo thống kê, MU chính là đội được hưởng nhiều quả penalty nhất mùa này ở giải ngoại hạng với 11 lần. Chính vì thế các đội bóng khác có lý do để mà phàn nàn về những ưu ái nhất định mà trọng tài đã dành cho Quỷ đỏ.

MU tiếp tục hưởng lợi từ những quyết định gây tranh cãi

Bùng nổ

Tuy nhiên bỏ qua quả phạt đền gây tranh cãi đầu trận, có thể coi MU đã có một màn trình diễn mãn nhãn trước hàng vạn khán giả nhà. Lâu lắm rồi người ta mới thấy MU có một trận đấu hứng khởi và khí thế đến vậy tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngay từ khi bóng mới lăn, Quỷ đỏ đã chủ động dâng cao đội hình để tấn công phủ đầu đối thủ. Quả penalty đến như một lẽ tất yếu. Sau khi có bàn mở tỷ số, MU càng chơi áp đảo hơn nữa để gia tăng cách biệt. Họ không muốn một kịch bản như ở trận gặp QPR lặp lại (mở tỷ số sớm nhưng chật vật mới có bàn thứ 2).

Trong hiệp 1, tính trung bình cứ 2 phút MU lại có một cơ hội sáng sủa để có thể nâng tỷ số. Sự trở lại của Scholes quả thật đã làm thay đổi bộ mặt của Quỷ đỏ so với trận thua đáng thất vọng trước Wigan. Những đường lên bóng của MU thanh thoát và có tính nhịp điệu hơn hẳn. Ở hai bên cánh, Ashley Young và Valencia liên tục khuấy đảo và kiến tạo những đường chuyền thuận lợi vào trong cho Rooney rồi Welbeck dứt điểm. Tuy nhiên trong một ngày không thực sự có duyên, cặp tiền đạo của MU đã không thể tận dụng tốt tất cả các cơ hội.

MU cần hội tụ cả hai yếu tố hay và may để bảo vệ ngôi vô địch

Khi mà sự sốt ruột và tiếc nuối của các CĐV đã lên đến đỉnh điểm sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, lúc đó Welbeck mới chịu lên tiếng bằng một pha đệm bóng cận thành đơn giản khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Một bàn thắng quan trọng, đến vào thời điểm quan trọng và nó giúp cho hiệp 2 của MU chỉ còn là một màn tập dượt và dạo chơi nhàn nhã. Dù chơi thong dong nhưng đội chủ nhà vẫn tạo ra được những cơ hội ngon ăn và 2 trong số đó đã được Rooney và Nani tận dụng để khép lại thắng lợi 4 sao cho các nhà ĐKVĐ.

Chiến thắng này đã giúp MU tạm thời xua tan đi những áp lực họ phải chịu sau trận thua Wigan. Khoảng cách 5 điểm đã được tái lập. Lợi thế lớn vẫn nằm trong tay Quỷ đỏ và họ vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết kết cục của cuộc đua. MU cần tiếp tục duy trì đà tâm lý thuận lợi này để tìm kiếm một chiến thắng nữa trước Everton ở vòng đấu sau, trận đấu mà họ cũng được chơi trên sân nhà Old Trafford, để có thể đến Etihad với sự tự tin lớn nhất. Họ sẽ làm được điều đó, nếu vẫn đảm bảo được cả 2 yếu tố: hay và may.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục