
Jason Wilcox đang mở ra cơ hội cho MU với một bản hợp đồng tự do đầy tiềm năng.
Trong mùa chuyển nhượng hè đang từng bước nóng lên, Manchester United dành sự quan tâm không chỉ vào những bản hợp đồng tấn công đắt giá mà còn tìm kiếm phương án tiết kiệm để bổ sung lực lượng toàn đội. Một trong những mục tiêu nổi bật là hậu vệ Kyle Walker-Peters, người sắp rời Southampton theo dạng tự do.
Man United dự kiến chi hơn 160 triệu bảng cho ba cầu thủ tấn công, gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo cùng một tiền đạo số 9 chất lượng. Tuy nhiên, bài toán nâng cao chất lượng chiều sâu, đặc biệt khu vực cánh hậu vệ, vẫn là ưu tiên khi HLV Ruben Amorim cần sự đa dạng về nhân sự.
Dù Amad Diallo có thể thi đấu wing-back phải, việc thiếu lựa chọn dự phòng khiến MU cần tính đến các bản hợp đồng miễn phí, trong đó Walker-Peters là ứng viên sáng giá. Hậu vệ 28 tuổi có xuất phát điểm từ Tottenham và sau hơn 5 năm khoác áo Southampton đã ghi dấu ấn với 148 lần ra sân tại Premier League.
Khả năng chơi linh hoạt hai cánh, tốc độ, kỹ thuật cùng phong cách tấn công tích cực biến Walker-Peters thành mẫu hậu vệ cánh hiện đại. HLV Ruben Selles từng gọi anh là “cầu thủ phi thường”, bất chấp Southampton có lúc phải xuống hạng. Hơn nữa, Walker-Peters đã từng làm việc cùng Jason Wilcox, Giám đốc Bóng đá hiện tại tại MU, trong quãng thời gian Wilcox ngắn tại Southampton.

Kyle Walker-Peters đang chuẩn bị rời khỏi Southampton theo dạng tự do
Cầu thủ người Anh đã công khai khen ngợi những đổi thay tích cực của Wilcox: “Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa ở thượng tầng và chúng tôi đang đi đúng hướng.” Mối quan hệ thân thiết này có thể giúp MU vượt mặt Everton hay Tottenham trong cuộc đua giành Walker-Peters.
Với hạn chế ngân sách cho các vị trí phụ trợ, thương vụ này có thể là lựa chọn thông minh, tăng tính cạnh tranh hành lang cánh mà không tốn phí chuyển nhượng. Nếu được tiến hành hợp lý, sự góp mặt của Walker-Peters sẽ giúp HLV Ruben Amorim có thêm phương án chiến thuật linh hoạt trong kế hoạch tái thiết đội hình mùa 2025/26.