Sân tập Valdebebas đâu đó vẫn còn đọng lại dư âm của những cuộc cãi vã, những cuộc tranh luận mất trật tự giữa thầy và trò, cho dù mọi sự đã diễn ra tận từ hồi tháng Giêng, sau khi Real thất thủ trước Barca (tại Copa del Rey trên sân nhà). Và cũng mới đây thôi, gần tròn 3 tháng kể từ trận thua ấy, Real của Mourinho mới lại biết đến cảm giác thua lần nữa, lần này là trước Bayern tại Champions League. Nhưng hậu trường sau trận thua ấy giờ đã khác, sự căng thẳng đã chuyển thành sự thoải mái cùng niềm tin nơi người thầy được truyền đến các học trò: “Tôi tin vào các cậu!”
Những gì mà các phóng viên có thể “lén” ghi nhận được là: Mourinho đến vỗ vai, mỉm cười và động viên Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Khedira, Xabi, Oezil, Di Maria, Cristiano và Benzema. Không một cử chỉ hay một thứ ngôn ngữ tệ hại nào mà ai đó có thể hình dung ra sẽ được ông thầy người Bồ trút lên đầu các cầu thủ sau trận thua trên đất Đức. Sau màn động viên là một loạt những phân tích tìm đấu pháp cho trận cầu trước Barca. Một trong những câu chuyện chiến thuật được quan tâm chính là cái tên Fabio Coentrao. Liên tục thời gian qua người hâm mộ và báo chí chỉ trích anh. Nhưng riêng Mou, người ủng hộ nhất việc ký hợp đồng với anh mùa hè vừa qua, cũng chính là người muốn cậu học trò đồng hương của mình trở lại, ngay trong trận đấu tại Camp Nou. Mou cần Coentrao hơn bao giờ hết, một Coentrao xuất sắc trong mắt ông.
Trước đó, thông điệp của Mou đến toàn thể đội bóng là cực kỳ rõ ràng. Ngay sau hiệp 1 của trận thua Bayern, ông bảo: “Hãy bình tĩnh, chẳng có gì to tát xảy ra cả, vẫn còn đó lượt về và chúng ta có thể làm mọi thứ ở Bernabeu,” ngay tại phòng thay đồ của sân Allianz Arena. Mou nhấn mạnh rằng những gì ông cần ở các học trò của mình chính là “thái độ thi đấu”. Ngay sau đó, ở hiệp 2, bàn thắng gỡ hoà của Oezil đã mang lại lợi thế không nhỏ cho Real và mặc dù cuối cùng đoàn quân của Mou vẫn thua, song ông vẫn cảm thấy hài lòng và an ủi bởi một hiệp 2 đầy nỗ lực của các học trò.
Chiến thuật đã đổi, dường như một Mou cáu gắt đã được thay thế bằng một Mou nhẹ nhàng đầy truyền cảm. Đó là khi “cây gậy” được đổi thành “củ cà rốt”. Và chỉ còn việc chờ nó phát huy hiệu quả mà thôi!
![]() |
| Mourinho đã thay đổi? - Ảnh Getty |
Những gì mà các phóng viên có thể “lén” ghi nhận được là: Mourinho đến vỗ vai, mỉm cười và động viên Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Khedira, Xabi, Oezil, Di Maria, Cristiano và Benzema. Không một cử chỉ hay một thứ ngôn ngữ tệ hại nào mà ai đó có thể hình dung ra sẽ được ông thầy người Bồ trút lên đầu các cầu thủ sau trận thua trên đất Đức. Sau màn động viên là một loạt những phân tích tìm đấu pháp cho trận cầu trước Barca. Một trong những câu chuyện chiến thuật được quan tâm chính là cái tên Fabio Coentrao. Liên tục thời gian qua người hâm mộ và báo chí chỉ trích anh. Nhưng riêng Mou, người ủng hộ nhất việc ký hợp đồng với anh mùa hè vừa qua, cũng chính là người muốn cậu học trò đồng hương của mình trở lại, ngay trong trận đấu tại Camp Nou. Mou cần Coentrao hơn bao giờ hết, một Coentrao xuất sắc trong mắt ông.
Trước đó, thông điệp của Mou đến toàn thể đội bóng là cực kỳ rõ ràng. Ngay sau hiệp 1 của trận thua Bayern, ông bảo: “Hãy bình tĩnh, chẳng có gì to tát xảy ra cả, vẫn còn đó lượt về và chúng ta có thể làm mọi thứ ở Bernabeu,” ngay tại phòng thay đồ của sân Allianz Arena. Mou nhấn mạnh rằng những gì ông cần ở các học trò của mình chính là “thái độ thi đấu”. Ngay sau đó, ở hiệp 2, bàn thắng gỡ hoà của Oezil đã mang lại lợi thế không nhỏ cho Real và mặc dù cuối cùng đoàn quân của Mou vẫn thua, song ông vẫn cảm thấy hài lòng và an ủi bởi một hiệp 2 đầy nỗ lực của các học trò.
Chiến thuật đã đổi, dường như một Mou cáu gắt đã được thay thế bằng một Mou nhẹ nhàng đầy truyền cảm. Đó là khi “cây gậy” được đổi thành “củ cà rốt”. Và chỉ còn việc chờ nó phát huy hiệu quả mà thôi!
B. Quỳnh |
00:00 30/11/-0001















