HLV Jose Mourinho hài lòng với trận hòa của Benfica.
Benfica bị đối thủ dẫn trước ở phút thứ 12 nhờ pha lập công của Pedro Goncalves. Tuy nhiên, Georgiy Sudakov đã kịp thời san bằng tỷ số chỉ 15 phút sau đó, mang lại hy vọng cho đội chủ nhà.
Mặc dù Benfica tạo ra nhiều cơ hội tấn công hơn và cầm bóng áp đảo trong suốt trận đấu, kết quả cuối cùng vẫn không có lợi cho họ. Mourinho không ngần ngại phàn nàn về cách chơi của Sporting Lisbon, nhưng ông cũng ghi nhận sự nỗ lực và phản ứng mạnh mẽ của các học trò sau khi bị dẫn trước. Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho chia sẻ: “Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tệ, điều này làm tôi cảm thấy không hài lòng. Đội đã đặt ra các nguyên tắc rõ ràng trong tuần huấn luyện về cách xây dựng lối chơi từ thủ môn, và chính điều đó dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, các cầu thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chiến đấu để tìm kiếm kết quả.”
Trong hiệp hai, Benfica đã thi đấu tốt hơn và tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Mourinho cho rằng đội bóng của ông là đội duy nhất xứng đáng giành chiến thắng, dù rằng không có quá nhiều cơ hội thực sự rõ rệt. Tuy nhiên, tình huống thẻ đỏ của Prestianni đã buộc đội bóng phải thay đổi chiến thuật, ảnh hưởng phần nào đến thế trận.
Kết quả hòa này khiến Benfica không thể rút ngắn khoảng cách 4 điểm so với Sporting Lisbon, và chấm dứt chuỗi trận thắng của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Dù vậy, Porto vẫn còn cơ hội nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng nếu đánh bại Tondela trong trận đấu vào rạng sáng ngày 8/12.














