Tại Estadio La Cartuja, Real Madrid áp đảo hoàn toàn thế trận nhưng liên tục bị khung gỗ và sự xuất sắc của thủ thành Alvaro Valles từ chối bàn thắng. Tấn công nhiều không ghi bàn, Kền kền trắng nhận đòn trừng phạt ở phút 81 khi Troy Parrott nhanh chân đá bồi mở tỷ số cho Betis sau một quả phạt góc.
Vận đen tiếp tục đến với Kền kền trắng ở phút 90+4 khi Kylian Mbappe sút hỏng quả phạt đền, khiến Real Madrid ngậm ngùi nhận thất bại cay đắng 0-1.
Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu tại Estadio La Cartuja, thuyền trưởng của Real Madrid không giấu nổi sự tiếc nuối khi chứng kiến đội nhà áp đảo toàn diện nhưng vẫn phải ra về trắng tay.
"Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu vì sao chúng tôi lại thua. Toàn đội đã chơi quá tốt. Rất, rất tốt," Mourinho mở đầu đầy ngán ngẩm.
Thay vì chỉ trích sự phung phí cơ hội hay quả đá phạt đền hỏng ăn của Kylian Mbappe ở những phút bù giờ, "Người đặc biệt" dành trọn sự tán dương cho tinh thần thi đấu của các học trò. Ông thậm chí còn ví von thắng lợi của đối thủ chẳng khác nào một vận may trời ban:
"Thái độ của các cầu thủ thật tuyệt vời và chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng. Xin chúc mừng Betis, họ vừa trúng số độc đắc."
Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, cục diện trên sân hoàn toàn nghiêng về phía Real Madrid và ngay cả một kết quả hòa cũng là điều bất công với những gì các học trò của ông đã thể hiện:
"Nếu trận này kết thúc với tỷ số hòa, chúng tôi vẫn sẽ cảm thấy thất vọng. Trận đấu này hoàn toàn thuộc về Real Madrid. Chúng tôi đã tạo ra vô số cơ hội rõ rệt."
Khi các phóng viên tiếp tục gặng hỏi về trách nhiệm cá nhân sau màn trình diễn kém duyên của hàng công, Mourinho dứt khoát đứng ra làm lá chắn: "Các học trò của tôi ư? Tôi không có lý do gì để trách cứ họ cả. Họ đã chơi tốt, thực sự rất tốt."
Thất bại cay đắng này khiến Real Madrid chính thức bị đại kình địch Barcelona vượt mặt trên bảng xếp hạng La Liga, dù gã khổng lồ xứ Catalan còn 1 trận chưa đá.














