Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đồng nghĩa với việc ông vua chuyên quyền cuối cùng của bóng đá thế giới thoái vị. Mourinho mơ ước về một kẻ nối ngôi, ở Stamford Bridge nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Abramovich không bao giờ nhượng lại quyền kiểm soát đội bóng cho bất kỳ HLV nào, dù đó là ai. Ông chấp nhận xuống nước đưa Mou quay lại Chelsea, những không có nghĩa là nhà tài phiệt người Nga nhượng bộ. Nếu có, Mou chỉ dễ thở hơn Di Matteo – người được yêu cầu gửi báo cáo chi tiết tình hình tập luyện và danh sách dự kiến cho Abramovich mỗi ngày.
![]() |
Nhiệm vụ khó khăn đang chờ Mou |
Trong tuyên bố mới đây, tỷ phú người Nga vẫn đảm bảo rằng GĐTT Michael Emenalo tiếp tục chịu trách nhiệm về các vấn đề chuyển nhượng. Giả sử, một Shevchenko hoặc Torres mới lại được đưa về và ép Mou phải xếp cho anh ta một vị trí, liệu Mou xử trí thế nào? Nên nhớ rằng tỷ phú người Nga còn khiến không khí ngột ngạt hơn nữa với ý tưởng đưa Shevchenko về giữ một chân trong BHL. Hơn nữa, khác với khi xưa, Mou không còn là “Người đặc biệt” tại London. Danh tiếng của ông bị hủy hoại sau thất bại ở Tây Ban Nha và bị tống đi như một “tấm thảm chùi chân”. Với vị thế này, tất nhiên cách đối xử của Abramovich cũng khác đi nhiều.
Cuối cùng, tỷ phú người Nga nổi tiếng với những ý tưởng bất chợt. Một khi Chelsea không sớm thành công, chẳng ngạc nhiên khi Mou lại phải ra đường. Nhất là khi Man City, M.U, Tottenham và cả Arsenal đều chuẩn bị cho một mùa hè phô trương. Nhiệm vụ của Mou là không đơn giản. Một kịch bản lặp lại như dưới đây (vào năm 2007) là rất dễ xảy ra:
|
Vịnh Nghi |
00:00 30/11/-0001