Một ngày trước CK Champions League: Tự tin trước giờ G

15:38 Thứ sáu 18/05/2012

Cả Bayern Munich và Chelsea đang có rất nhiều động lực trước trận chung kết Champions League. 1 ngày trước đại chiến, cả hai bên đều đang tỏ ra cực kì tự tin.

Bayern Munich sẽ tiếp Chelsea trong trận chung kết Champions League rạng sáng Chủ Nhật tuần này trên sân vận động của chính họ, sân Allianz Arena. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để Bayern đoạt danh hiệu này, sau khi đã đánh mất cúp quốc nội.

Chelsea vừa mới giành FA Cup nhưng đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Họ sẽ mất bốn trụ cột trước chung kết và đang được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền. Hi vọng lớn nhất của Chelsea trước Bayern là tiền đạo Didier Drogba, người sẽ hưởng lợi rất nhiều khi ba hậu vệ quan trọng của Bayern cũng không thể ra sân. Anh cho biết: “Đây mới là lần thứ 2 chúng tôi lọt vào chung kết Champions League, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để tới đây và sẽ cho đi mọi thứ để chiến thắng.”

Bayern là đội bóng đầu tiên được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà. Các cầu thủ Chelsea hiểu rằng đó sẽ là một lợi thế cực lớn cho đội bóng Đức. Petr Cech cho biết: “Chúng tôi không phải là ứng cử viên trước trận đấu. Thật hiếm có một đội được chơi chung kết trên sân nhà, sử dụng phòng thay đồ của đội nhà, vì thế tôi nghĩ họ có lợi thế rất lớn. Nhưng chúng tôi biết mình có cơ hội và chúng tôi sẽ chiến đấu vì nó.”

Trước khi Champions League ra đời, Real 1957 và Inter 1965 đã giành chức vô địch với lợi thế sân nhà trong khi Roma đã thua Liverpool năm 1984. Frank Ribery không hề muốn thua trận trước khán giả nhà. Sau một mùa giải dài và mệt mỏi, Ribery cho biết đội bóng sẽ gom góp những năng lượng nhỏ nhất để giành chiến thắng: “Thất bại? Không thể nào?”

Ribery và Robben, một trụ cột khác của Bayern đã nảy sinh mâu thuẫn sau trận lượt đi với Madrid. Nhưng rồi mọi rắc rối nhanh chóng được gỡ bỏ và họ đã trở lại khi đánh bại Real tại Tây Ban Nha. Ribery cho biết: “Chúng tôi có thể chiến thắng cùng nhau.”

Đây gần như là cơ hội cuối cho Didier Drogba chinh phục Champions League - Ảnh: Getty

Trận đấu với Chelsea cũng là cơ hội để Bayern cứu vãn một mùa giải trắng tay. So với năm 2010, mùa giải này quả là đáng thất vọng khi họ bị kình địch Dortmund đánh bại cả ở Bundesliga và cúp Quốc gia: “Khi đó, chúng tôi có một mùa giải thành công ở phía sau. Chúng tôi đã có 2 danh hiệu và đang có tinh thần tốt. Nhưng lúc này, đây là danh hiệu duy nhất chúng tôi có thể giành được. Đó còn hơn cả một thứ chất kích thích. Chúng tôi phải giành chiến thắng. Chúng tôi chưa từng nghĩ về thất bại. Nếu chúng tôi giành Champions League, Bayern có thể quên đi thất bại ở giải quốc nội và cúp quốc gia. Sẽ không còn ai nhớ về điều đó.”

Chelsea và Bayern đều sẽ mất nhiều trụ cột trước trận đấu Chủ Nhật, nhưng Chelsea đang có được sự tự tin lớn với danh hiệu FA Cup. Lampard cho biết: “Thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi đã đánh bại Barcelona. Nhưng chúng tôi đủ khôn ngoan để biết rằng nếu chúng tôi thất bại trong trận chung kết, mọi người sẽ sớm quên chúng tôi đã đánh bại ai ở bán kết. Với Chelsea, đây chắc chắn là chiến quả vĩ đại nhất trong lịch sử.”

Lampard thừa nhận sự vắng mặt của một số cầu thủ phòng ngự sẽ là “thử thách to lớn” cho đội bóng nhất là khi họ phải đối mặt với Mario Gomez, chân sút đã có 12 bàn tại Champions League mùa này: “Gomez giống như một cỗ máy đầy năng lượng. Kỉ lục ghi bàn của anh ấy thật ấn tượng, anh ấy cực khỏe và có kĩ năng. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu và ngăn chặn họ. Nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi có những cầu thủ làm được điều đó. Chúng tôi cần cho thế giới thấy tinh thần chúng tôi đã thể hiện tại Barcelona. Hi vọng, chúng tôi sẽ có nhiều bóng hơn bởi khi gặp Barca, họ đã làm chủ hoàn toàn quyền kiểm soát bóng. Nhưng chúng tôi có tinh thần, có khả năng và có cả những cá nhân cần thiết để giành chiến thắng.”

Hậu vệ David Luiz, người sẽ hồi phục sau chấn thương gân khoeo và có thể ra sân đá chính, cho biết: “Đây là trận đấu lớn nhất thế giới với một đội bóng lớn và tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham dự nó. Tất cả các cầu thủ trên thế giới muốn chơi trận đấu này. Tôi cũng vậy. Tôi đang đếm từng ngày, từng phút đến hôm đó.”

Đồng đội của Luiz, Gary Cahill, tự tin cho rằng anh sẽ bình phục để sát cánh cùng hậu vệ người Brazil, trong trận chung kết: “Tôi luôn hướng tới mục tiêu hồi phục cho trận đấu. Thật may mắn vì chấn thương trên đã hồi phục khá nhanh. Chúng tôi sẽ có vài ngày để cố gắng đưa mọi thứ vào quỹ đạo. Tôi đã tập luyện phần thân dưới suốt cả tuần và đã sẵn sàng ra sân.”

Minh Chiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục