Tối ngày 22/11, bất ngờ lớn tiếp tục xảy ra tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 khi Đồng Nai đánh bại đại diện đang thi đấu tại V-League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số thuyết phục 2-0.
Chiến thắng này không chỉ đưa đội bóng miền Đông Nam Bộ thẳng tiến vào tứ kết mà còn khẳng định vị thế của một "kẻ ngáng đường" khó chịu.
Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp thầy trò ông Nguyễn Việt Thắng vượt qua một đối thủ đến từ hạng đấu cao nhất Việt Nam, cho thấy phong độ thăng hoa và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của câu lạc bộ tại đấu trường cúp. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà có phần kém trọn vẹn ở những phút cuối.
Trong khoảng thời gian bù giờ căng thẳng, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng đã không giữ được bình tĩnh trước một số quyết định trên sân. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã lao vào sân phản ứng gay gắt và ngay lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo.
Hình ảnh vị "thuyền trưởng" nóng nảy rời sân trở thành tâm điểm bàn tán, nhưng với các học trò, vai trò của ông vẫn là không thể thay thế.
Trần Minh Vương, người ghi bàn mở tỷ số quan trọng khai thông thế bế tắc, đã dành những lời "có cánh" cho người thầy của mình và thể hiện sự tự tin cao độ của toàn đội. Anh nói: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng và có một HLV giỏi. Chúng tôi không ngại bất kỳ đội nào”.
Lời khẳng định của Minh Vương cho thấy sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu đang lên cao tại Đồng Nai. Dù sẽ vắng mặt huấn luyện viên trưởng trên băng ghế chỉ đạo ở trận đấu tới, nhưng với đà tâm lý hưng phấn, Đồng Nai hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ thú vị tại Cúp Quốc gia năm nay.












