
Hồi chuông cảnh tỉnh cho Inter Miami sau trận thua đậm 0-3.
Inter Miami đã trải qua một cú sốc lớn khi chịu thất bại 0-3 trước FC Cincinnati trong trận đấu diễn ra sáng 17/7 trên sân TQL.
Lionel Messi, người đã từng liên tiếp lập cú đúp trong 5 trận gần nhất, bất ngờ không thể ghi bàn và bị kèm chặt bởi hàng phòng ngự đối thủ. Không chỉ riêng Messi, toàn đội Inter Miami cũng thi đấu nhạt nhòa và không tạo được cơ hội.
Mang theo phong độ hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp kể từ khi trở về từ Club World Cup, Inter Miami tự tin hướng đến thế trận áp đảo. Tuy nhiên, FC Cincinnati – đội bóng không có ngôi sao nổi bật – lại thi đấu bản lĩnh, kỷ luật với cường độ pressing cao, không để Messi có khoảng trống thể hiện.
Ngay trong hiệp một, đội chủ nhà đã kiểm soát trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 50% dành cho Inter Miami. Cả trận, Inter Miami chỉ tung ra 3 cú sút và duy nhất một lần trúng đích, trong khi FC Cincinnati tận dụng tối đa các cơ hội ghi bàn. Phút 16, Gerardo Valenzuela mở tỷ số bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm.
Bước sang hiệp hai, mọi hy vọng của Inter Miami nhanh chóng bị dập tắt khi tiền vệ Evander bên phía Cincinnati liên tục ghi bàn ở các phút 50 và 71, ấn định kết quả 3-0.
Dù huấn luyện viên Mascherano đã cố gắng thay đổi đội hình, đưa Fafa Picault vào sân, Inter Miami vẫn không thể tạo ra sự khác biệt trên sân.
Thất bại này không chỉ chấm dứt mạch thắng của Inter Miami mà còn đặt ra cảnh báo về sự phụ thuộc lớn vào Lionel Messi. Hiện tại, đội bóng đứng thứ 5 tại khu vực miền Đông và cần nhanh chóng ổn định tinh thần trước cuộc tiếp đón New York RB vào ngày 20/7/