Với 63 bàn thắng đã ghi được trên mọi đấu trường trong mùa giải năm nay, tiền đạo người Argentina đã cho thấy bản năng sát thủ phi thường của mình. Chưa bao giờ Leo tỏa sáng rực rỡ đến vậy. Anh dẫn đầu thuyết phục trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới tại Champions League và so kè cùng Ronaldo trong cuộc đua Pichichi tại La Liga. Trong một mùa giải mà Villa chấn thương dài hạn, Pedro sa sút thì Messi chính là nguồn sống của “gã khổng lồ” xứ Catalan.
Nhưng nói như thủ thành Petr Cech của Chelsea, “Messi rốt cuộc củng chỉ là con người”. Anh không phải là “thánh”, hay “siêu nhân” để có thể tỏa sáng trong mọi trận đấu của một mùa giải kéo dài và căng thắng, tốn sức như thế. Bây giờ bản năng ghi bàn của Leo đã dừng lại và Barca đã phải liên tiếp nếm trải cảm giác thất bại.
Trước hàng phòng thủ vững chắc của Chelsea, Messi chỉ duy nhất có được 3 cú dứt điểm về phía cầu môn của Petr Cech, nhưng điều đáng buồn cho anh là trong cả 3 lần đó, anh không một lần dứt điểm trúng đích mà lại đá ra ngoài. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Messi không thể thực hiện một pha dứt điểm trúng cầu môn của đối phương. Một trận đấu mà tiền đạo người Argentina đã bị những hậu vệ to lớn bên phía Chelsea bắt “chết”. Nhưng đó vẫn chưa phải là trận đấu thất vọng nhất của anh nếu so với màn trình diễn tệ hại trược Real trong trận Siêu kinh điển.
![]() |
| Messi đã có một trận đấu mờ nhạt trước Real. Ảnh: AP. |
Trên sân nhà Nou Camp và nhận được rất nhiều những kỳ vọng lớn lao của khán giả nhà, Messi và các đồng đội đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải nhận một thất bại. Hoà chung với sự sa sút của đồng đội, Messi cũng chẳng thể khá hơn. Đã không ai có thể nhận ra một cầu thủ đã ghi đến 41 bàn thắng tại la Liga trong mùa giải năm nay ở trên sân. Suốt cả trận đấu Messi không tung ra được bất cứ một cú dứt điểm nào dù chỉ là một cú đá đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi không thể thực hiện một cú ra chân. Anh cũng không có những pha bóng lắt léo quen thuộc. Ngoài pha kiến tạo trong hiệp một bị Xavi phung phí và một pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ Real dẫn tới bàn thắng có phần may mắn của Sanchez thì đóng góp của Messi là con số không tròn trĩnh. Đã rất lâu rồi người ta lại mới thấy một Messi vô hại đến như thế. Chính phong độ tệ hại của Messi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của Barca trong trận El Clasico lần thứ 251 trong lịch sử.
Thực ra không ai có thể trách anh, một cầu thủ đã ghi tới 63 bàn thắng trước đó. Việc Messi tỏ ra hụt hơi trong 2 trận đấu gần đây là một hệ quả tất yếu, bởi dù xuất sắc đến máy thì Messi cũng chỉ là con người với nguồn năng lượng có hạn. Không ai có thể yêu cầu anh toả sáng trong cả một mùa giải kéo dài và phải thi đấu nhiều như vậy.
Bên cạnh sự sa sút của Messi, chúng ta có thể nhận ra ở Barca hiện nay không có nhiều cầu thủ có thể đảm nhận trọng trách ghi bàn. Những cầu thủ còn lại đã tỏ ra mệt mỏi do lịch thi đấu quá dày đặc. Đó sẽ là bài toán hóc búa đối với Pep Guardiola trong bối cảnh họ phải đối mặt với Chelsea vào giữa tuần này. Nếu không thể vượt qua đại diện của nước Anh thì đội bóng xứ Catalan sẽ có mùa bóng thất bát nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.
(Bạn đọc: Hà Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















