Mark Webber: “Tương lai trong tay tôi”

11:52 Thứ tư 11/07/2012

Mark Webber đã ăn mừng chiến thắng của mình tại Silverstone bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn một năm với Red Bull. Anh trò chuyện về quyết định của mình khi ở lại với đội đua này trong mùa thứ 7 liên tiếp, mối quan hệ của anh với đồng đội Sebastian Vettel và hy vọng của anh trong năm nay cũng như năm tới...

Mark Webber

-Việc ký hợp đồng mới với Red Bull có phải là một quyết định dễ dàng?
• Có lẽ là thế. Trong vài tháng qua, mọi chuyện diễn ra rất thú vị đối với tôi, nhưng nhìn về tổng thể, tính liên tục cũng như tham vọng của tôi đối với Red Bull là rất mạnh mẽ. Mục tiêu chính của tôi vẫn là chức vô địch năm nay, đó là điều rất quan trọng. Ngoài ra, tôi may mắn có một đội ngũ gồm những con người tuyệt vời tại Red Bull. Tôi thật sự thích được làm việc với họ. Điều đó có ảnh hưởng lớn đến tôi và cách tôi thi đấu. Nó cũng có ảnh hưởng trong quyết định của tôi.

Red Bull là một gia đình tốt đẹp

- Ngoài con người, còn những gì khác mà anh thích ở Red Bull?
• Đúng là chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều với nhau ở đây. Chúng tôi đã đi từ những ngày khi Red Bull chưa sở hữu đội ngũ như bây giờ. Đội đua đã thật sự thay đổi khi chúng tôi bắt đầu có được thành công, có sự cân bằng giữa tính chuyên nghiệp cực cao trong tất cả mọi lĩnh vực, nhưng lại vẫn giữ được thái độ tiếp cận cởi mở trong mọi vấn đề. Đó là một gia đình tốt đẹp về nhiều mặt và chúng tôi đã phát triển rất nhiều. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài và tôi nghĩ đó là những gì tôi thật sự yêu thích.

- Anh có bị cám dỗ với việc chuyển sang đội đua khác?
• Đã có những cuộc thảo luận với Ferrari, nhưng quyết định của tôi là ở lại đây.

- Lợi ích của việc ở lại với Red Bull là gì?
• Tôi hầu như biết cỡ giày của tất cả mọi người! Tôi biết tên của tất cả mọi người, tôi biết tính cách từng người như thế nào và tôi biết tất cả các phòng ban - điều rất quan trọng đối với một tay đua. Có quá nhiều yếu tố thuận lợi.

- Anh làm việc với đội đua và với Vettel ra sao?
• Rất tốt. Rõ ràng là với Sebastian, chúng tôi đã làm việc rất gần gũi nhau trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng không ai thật sự biết chúng tôi đã làm việc cùng nhau bền chặt tới mức nào, đó có thể là điều ngạc nhiên. Không có nhiều đồng đội thi đấu cùng nhau quá lâu tại F1, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ rằng đây một mối quan hệ đối tác thành công. Cả hai chúng tôi làm việc rất chăm chỉ với đội ngũ kỹ thuật. Mặc dù vậy, rõ ràng là chúng tôi vẫn đang cạnh tranh với nhau, đặc biệt là trong năm 2010 và năm nay, dù năm ngoái tôi đã không có nhiều cơ hội ganh đua với Sebastian. Điều đó mang lại lợi ích cho đội đua. Cuối cùng, chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi cần có được kết quả tốt nhất cho bản thân và cho cả đội đua.

Tôi là người quyết định

- Nếu bản hợp đồng mới này được ký từ trước mùa giải, liệu nó có ích hơn đối với anh?
• Có chứ, nhưng có lẽ đã đến lúc gạt vấn đề này qua một bên. Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn khác nhau trong một thời gian dài. Thế nhưng rốt cuộc, tôi mới là người biết rõ điều gì đang xảy ra. Tôi biết chắc chắn rằng trọng tâm công việc của mình vẫn là đua thật tốt, và phải làm việc chặt chẽ với những người xung quanh. Điều quan trọng là đội đua biết tôi cống hiến 100% cho họ.

- 2013 sẽ là mùa giải cuối cùng anh tại F1?
• Tôi đã nhận được hỏi câu hỏi này trong suốt 4 năm qua và câu trả lời của tôi vẫn luôn như nhau. F1 là một môn thể thao dựa trên kết quả, do đó tương lai nằm trong tay của tôi. Tôi là người quyết định việc mình có thể thi đấu tốt tới mức nào.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục