
Huấn luyện viên Chelsea, Enzo Maresca, đã thẳng thắn bảo vệ cách câu lạc bộ đối xử với những cầu thủ không còn trong kế hoạch như Raheem Sterling và Axel Disasi, sau khi có thông tin Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) đã can thiệp.
Đầu tháng này, vị chiến lược gia người Ý công khai thừa nhận chưa hề gặp cặp đôi này trong suốt mùa giải mới. Trước tình hình đó, PFA được cho là lo ngại rằng Raheem Sterling và Axel Disasi không có nền tảng để tập luyện đạt đến trình độ tối ưu và dự kiến sẽ nhắc nhở Chelsea về các quy định của FIFA.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, Enzo Maresca ban đầu bày tỏ sự thông cảm: "Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của Raheem và Axel với tư cách là một cầu thủ, và chắc chắn tôi biết đó không phải là cảm giác tốt nhất cho một cầu thủ".
Tuy nhiên, giọng điệu của nhà cầm quân 45 tuổi bắt đầu thay đổi khi ông bị thúc ép về chủ đề này. Ông bực bội nói: “Tôi biết đó là điều mà các anh (giới truyền thông) thích và muốn bàn tán, nhưng không chỉ Chelsea, mà là bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới".
"Tôi có thể hứa với các bạn, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Brazil, bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới, khi vì bất kỳ lý do gì mà cầu thủ và câu lạc bộ không tìm ra giải pháp và bạn cung cấp cho cầu thủ mọi công cụ để tham gia các buổi tập luyện và làm mọi thứ nhưng nếu bạn không tham gia vào đội hình, bạn sẽ không làm thế".
Huấn luyện viên Enzo Maresca thực sự nổi giận khi vấn đề sức khỏe tinh thần của cầu thủ được đưa ra. Ông gay gắt châm biếm: "Cha tôi 75 tuổi và đã 50 năm làm nghề đánh cá, làm việc từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Cuộc sống này thật khó khăn, chứ không phải với một cầu thủ, với cách họ làm việc".
Phát biểu này cho thấy sự bảo vệ mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Ý đối với chính sách của câu lạc bộ, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn của ông về sự khác biệt giữa công việc khó khăn thực sự và những thử thách mà cầu thủ chuyên nghiệp phải đối mặt.