Liverpool được cho là đã có một "thỏa thuận quý ông" với trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace sau khi thương vụ đổ bể vào mùa hè. Theo Sky Sports, Liverpool vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ người Anh nhằm gia cố hàng phòng ngự cho năm 2026. Ưu tiên này càng trở nên cấp thiết khi Ibrahima Konate dự kiến sẽ rời Anfield vào cuối mùa giải khi hết hạn hợp đồng.
Tuy nhiên, tình thế hiện tại khá nhạy cảm. Guehi đang bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng với Crystal Palace. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 1/1/2026, anh được phép tự do đàm phán và ký thỏa thuận tiền hợp đồng với các CLB bên ngoài nước Anh.
Bayern Munich và Real Madrid đang theo dõi sát sao, trong bối cảnh Barcelona cũng có thể gia nhập cuộc đua sau chấn thương của Andreas Christensen. Liverpool buộc phải chốt thỏa thuận sớm với Palace để tránh nguy cơ mất người.
Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng dồn dập, HLV Arne Slot khẳng định ông không để tâm trí bị phân tán. Chia sẻ trước trận gặp Wolves, chiến lược gia người Hà Lan cho biết:
"Suy nghĩ duy nhất của tôi là về hai trận đấu sắp tới. Đây là lúc các cầu thủ sẵn sàng ra sân phải xắn tay áo lên, và người hâm mộ cũng cần tiếp sức để chúng tôi đạt kết quả tốt nhất. Đó mới là trọng tâm của tôi lúc này."
Bên cạnh đó, Arne Slot cũng bác bỏ khả năng gọi lại Harvey Elliott từ Aston Villa, dù cầu thủ này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu. Ông khẳng định Elliott sẽ hoàn thành bản hợp đồng cho mượn kéo dài cả mùa giải tại Villa Park.
Ngoài lề, nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về Anfield, nơi được xem như pháo đài vững chắc của Liverpool, hãy truy cập bài Sân vận động Anfield - Pháo đài của Liverpool.













