
Felix Nmecha lọt vào tầm ngắm của MU.
Manchester United đã tạo bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm đến tiền vệ Felix Nmecha như một phần trong kế hoạch xây dựng lại tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim. Sau khi Christian Eriksen chia tay và Casemiro được cho là chuẩn bị ra đi sang Ả Rập Xê Út, Quỷ Đỏ rất cần một cầu thủ có thể thay thế vị trí quan trọng này.
Felix Nmecha, thường được ví như 'Rodri mới' của Man City, đang nổi lên như một ứng viên phù hợp và đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, Manchester United đang gặp phải trở ngại lớn khi Borussia Dortmund quyết tâm không bán tiền vệ này. Nhà báo uy tín người Đức Christian Falk khẳng định đội bóng Bundesliga xem Nmecha như một nhân tố trụ cột trong kế hoạch tái thiết sau mùa giải không thành công và không có ý định để anh ra đi.
Dù Nmecha được định giá khoảng 25 triệu bảng, Dortmund giữ lập trường cứng rắn và chỉ chấp nhận bán nếu nhận được lời đề nghị vượt xa con số này. Với mức lương khoảng 100.000 bảng mỗi tuần, Felix Nmecha cũng không xa lạ với bóng đá Anh vì từng trưởng thành từ học viện Manchester City, điều này tạo thuận lợi cho việc hòa nhập tại Old Trafford nếu chuyển đến.
Bên cạnh đó, chưa rõ tuyển thủ Đức có sẵn sàng trở lại Premier League hay không, trong khi tương lai của Kobbie Mainoo cũng đang được quan tâm. Theo một số nguồn tin, HLV Amorim đã có những cuộc trao đổi tích cực với tài năng trẻ này và tin tưởng anh sẽ lấy lại phong độ, dù đang nhận được sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ khác.
Việc Manchester United tập trung theo đuổi Felix Nmecha cho thấy họ rất quyết tâm làm mới hoàn toàn trung tuyến, bất chấp những khó khăn hiện tại.