Bruno Fernandes lập cú đúp, Bryan Mbeumo nổ súng và đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của Mason Mount. Tuy nhiên, với một chiến lược gia tham vọng như Amorim, chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ.
Mới đây, thông tin từ Old Trafford đã làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng: HLV Ruben Amorim xác định thần đồng Arda Guler của Real Madrid là mục tiêu "ưu tiên" hàng đầu cho mùa hè tới.
Tại sao lại là Arda Guler?
Dù hàng tiền vệ Quỷ đỏ đang chơi tốt, việc nhắm đến Guler cho thấy tầm nhìn dài hạn của Amorim. Ở tuổi 20, Guler không còn là một cầu thủ tiềm năng dạng "học việc". Anh đã vươn mình trở thành một trong những sao trẻ sáng giá nhất thế giới, minh chứng là vị trí Á quân trong danh sách Golden Boy 2025 (chỉ sau Desire Doue của PSG).
Mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso tại Real Madrid, Guler đã có 3 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Những con số biết nói cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti, từng không tiếc lời ca ngợi: "Cậu ấy càng chơi gần khung thành càng hay. Guler cực kỳ hiệu quả, có khả năng ghi bàn trong phạm vi hẹp và sở hữu một tài năng đặc biệt."
Cơn đau đầu dễ chịu và cuộc cạnh tranh khốc liệt
Việc theo đuổi Guler tạo ra một viễn cảnh thú vị tại Old Trafford. Sau trận thắng Wolves, Amorim đã hết lời khen ngợi Mason Mount – người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận: "Cậu ấy biết phòng ngự, biết tấn công và phẩm chất xử lý bóng thật tuyệt vời. Mount là một kiểu thủ lĩnh khác biệt, dẫn dắt bằng hành động."
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Guler sẽ mang đến chiều sâu đội hình đáng sợ. Hãy tưởng tượng sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Bruno, sự năng nổ của Mount và "ma thuật" của Guler. Đó là công thức cho một hàng công hủy diệt.
Thế nhưng, để sở hữu chữ ký của "viên ngọc" này, Man Utd sẽ phải đối mặt với những thử thách cực đại:
Sự cạnh tranh từ kình địch: Cả Arsenal và Liverpool đều đang trong cuộc đua. Thậm chí, Liverpool của Arne Slot được cho là đang dẫn đầu trong việc tiếp cận Guler.
Rào cản từ Bernabeu: Real Madrid không có áp lực phải bán. Guler còn hợp đồng đến năm 2029 và đang là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Xabi Alonso.
Man Utd đang thay da đổi thịt dưới bàn tay Ruben Amorim. Chiến thắng trước Wolves là bước đệm, nhưng tham vọng chiêu mộ Arda Guler mới là lời tuyên chiến thực sự gửi đến các đối thủ. Nếu Quỷ đỏ có thể thuyết phục Real Madrid nhả người, đây sẽ không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn về mặt thương mại, mà còn là sự bảo chứng cho một tương lai rực rỡ tại Nhà hát của những giấc mơ.














