Joshua Zirkzee tạm thời chưa thể rời Man Utd.
Manchester United đã quyết định trì hoãn mọi quyết định liên quan đến tương lai của tiền đạo Joshua Zirkzee cho đến giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng tại Old Trafford, khiến các kế hoạch thanh lọc đội hình buộc phải thay đổi vào phút chót.
Đội hình của "Quỷ đỏ" hiện đang bị kéo dãn quá mức do tác động kép từ bão chấn thương và Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi (AFCON). Sự vắng mặt của các trụ cột như Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui để phục vụ ĐTQG, cộng thêm danh sách bệnh binh dài dằng dặc gồm Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes, đã đẩy CLB vào thế chân tường.
Tình hình bi đát đến mức trong thất bại 1-2 trước Aston Villa mới đây, HLV Amorim buộc phải tung hai cầu thủ 18 tuổi là Jack Fletcher và Shea Lacey vào sân, đồng thời kéo trung vệ Lisandro Martinez lên đá tiền vệ bất đắc dĩ. Do đó, Man Utd đã thông báo với Zirkzee rằng anh vẫn là nhân tố quan trọng để đảm bảo chiều sâu đội hình, bất chấp việc tiền đạo người Hà Lan muốn ra đi để tìm kiếm suất dự World Cup 2026.
Song song với việc giữ quân, Man Utd đang chạy đua quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng để bổ sung hỏa lực. Mục tiêu hàng đầu là Antoine Semenyo của Bournemouth. Cầu thủ chạy cánh này có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, nhưng chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tháng Một. Hiện tại, Man Utd đang phải cạnh tranh gắt gao với Man City để giành lấy chữ ký của ngôi sao này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Để hiểu rõ hơn về đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester".
















