
Manchester United đặt mục tiêu lớn vào việc chiêu mộ tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid. Ngôi sao người Pháp được xem là giải pháp tiềm năng giúp cải thiện đáng kể chất lượng khu vực trung tuyến của đội chủ sân Old Trafford.
Sự quan tâm trở nên nóng hơn khi Camavinga phải vật lộn tìm kiếm suất đá chính dưới thời Xabi Alonso tại Madrid, khi anh chỉ mới có 76 phút thi đấu tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Với hy vọng được thi đấu thường xuyên hơn, Ngoại hạng Anh có thể là bến đỗ tiếp theo cho Camavinga.
Mick Brown, cựu tuyển trạch viên trưởng của Man United với hơn một thập kỷ làm việc tại Old Trafford trong giai đoạn thành công nhất của CLB, đã chia sẻ độc quyền với Football Insider:
"Man United đã ngưỡng mộ Camavinga từ lâu. Khi còn chơi ở Pháp, cậu ấy là một trong những tài năng hàng đầu thế giới, và tôi nghĩ Camavinga đã tiến bộ hơn kể từ khi đến Real Madrid," Brown cho biết.
"Việc cậu ấy không được ra sân nhiều đặt ra dấu hỏi lớn, bởi Camavinga là một cầu thủ tài năng và có thể thi đấu tốt cho nhiều câu lạc bộ. Tôi nghĩ nếu có cơ hội chuyển đến xứ sương mù, cậu ấy có thể cân nhắc, và Man United có thể tận dụng điều đó."
Man United dự kiến sẽ phải cạnh tranh quyết liệt, khi Newcastle được tiết lộ là một trong những đội bóng Anh quan tâm đến tiền vệ người Pháp.
Kế hoạch chiêu mộ Camavinga diễn ra trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. Vị trí đã được xác định là điểm yếu cần cải thiện trong đội hình của ông.
Hiện tại, Amorim sử dụng bộ đôi Bruno Fernandes và Casemiro ở trung tâm, nhưng cảm thấy cần có sự nâng cấp để đội bóng có thể đạt được kết quả tích cực hơn.
Trong mùa hè vừa qua, Man United đã bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với Carlos Baleba từ Brighton và cân nhắc các mục tiêu khác như Adam Wharton và Morten Hjulmand.
Bất chấp những lời kêu gọi sa thải HLV Ruben Amorim, ông chủ Sir Jim Ratcliffe vẫn kiên định với quyết định ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ratcliffe tiết lộ ông sẵn sàng cho Amorim thời gian lên tới ba năm để thực hiện kế hoạch xoay chuyển tình thế tại Old Trafford.