
Nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi, Paul Pogba phải làm khán giả bất đắc dĩ tại Paris khi Man United hành quân đến sân của PSG. Anh đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi theo dõi các đồng đội thi đấu.

Ngay phút thứ 2, Romelu Lukaku đã mở tỉ số trận đấu sau khi tận dụng thành công sai lầm của Thilo Kehrer.

Để thủng lưới, PSG dâng cao ép sân và sớm có bàn gỡ hòa do công của Bernat.

Dù chủ nhà kiểm soát thế trận trong những phút tiếp theo nhưng Man United mới là đội có bàn thắng. Lukaku nâng tỉ số lên 2-1 sau sai lầm của Buffon.

Bước sang hiệp hai, Mbappe đã có cơ hội định đoạt trận đấu khi đối mặt De Gea nhưng anh lại vấp ngã.

Cầu thủ người Pháp hẳn sẽ phải hối hận bởi Quỷ đỏ đã có bàn thắng thứ 3 ở những phút bù giờ. Rashford thực hiện thành công quả 11m sau pha bóng chạm tay của Kimpembe trong vòng cấm.

Giành chiến thắng bằng luật bàn thắng sân khách, Man United tạo nên cổ tích tại Champions League.

Mặc áo Man United, đội nón đỏ, trái tim của Pogba giờ thuộc hoàn toàn về Quỷ đỏ, anh lao xuống sân ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Pogba liền chạy đến người bạn thân Lukaku để ăn mừng.

Anh ôm chầm Ashley Young.

Chia vui cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer

Và ăn mừng tinh nghịch cùng các CĐV. Pogba sẽ mãn hạn treo giò khi Man United bước vào vòng tứ kết.
Thành Đạt |
06:20 07/03/2019