Man City thắng ngược nhưng chưa thoát bóng Pep Guardiola

05:44 Thứ hai 24/08/2026

TinTheThao.com.vnEnzo Maresca đã mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng một thắng lợi trước Bournemouth, nhưng 3 điểm nghẹt thở trên sân Etihad chỉ như tấm màn nhung che đậy khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đợi chiến lược gia người Ý.

HLV Maresca còn nhiều việc phải làm tại Man City.
HLV Maresca còn nhiều việc phải làm tại Man City.

Rất ít nhân vật trong thế giới thể thao đỉnh cao có được đặc quyền tự quyết định hồi kết huy hoàng như Pep Guardiola tại Manchester City. Ngược lại, việc bắt đầu một kỷ nguyên mới chưa bao giờ là hành trình dễ kiểm soát. 

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh, áp lực dành cho Maresca là rất lớn. Tiếp đón Bournemouth dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rose, Man City lộ rõ sự chông chênh trong giai đoạn chuyển giao. Maresca đã gây ngạc nhiên khi bố trí đội hình xuất phát có tới 6 hậu vệ: Marc Guehi được đẩy lên đá cặp tiền vệ trụ cùng Elliot Anderson, còn tài năng trẻ Nico O’Reilly sắm vai số 10 phía sau Erling Haaland.

Những xáo trộn mang tính thử nghiệm ấy suýt nữa trở thành thảm họa. Man City thiếu hẳn nhịp điệu kiểm soát quen thuộc, trong khi Haaland tỏ ra nặng nề và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Đỉnh điểm của sự chệch choạc đến ở phút 26, khi pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Ruben Dias và Abdukodir Khusanov tạo điều kiện cho Evanilson kiến tạo để Marcus Tavernier mở tỷ số cho Bournemouth. Trong phần lớn thời gian thi đấu, đội chủ sân Etihad chơi bóng trong sự bế tắc và rời rạc.

Man City ngược dòng hạ Bournemouth, nhưng còn đó nhiều nỗi lo. Ảnh: Getty Images.
Man City ngược dòng hạ Bournemouth, nhưng còn đó nhiều nỗi lo. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, giá trị của một tập thể đẳng cấp vẫn kịp lên tiếng nhờ dấu ấn thay người chuẩn xác. Sự xuất hiện của Rayan Cherki đã thổi luồng sinh khí mới vào các đợt lên bóng. Chỉ trong ít phút cuối, tiền vệ người Pháp tỏa sáng rực rỡ với hai pha kiến tạo: một quả phạt góc chuẩn xác để Guehi đánh đầu chuộc lỗi gỡ hòa, và một đường chuyền quyết định cho Josko Gvardiol ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ sau những giây phút nín thở chờ VAR can thiệp.

Sân Etihad đã vỡ òa trong niềm vui, nhưng thực tế phía trước vẫn đầy rẫy chông gai. Man City của Maresca còn ngổn ngang nhiều vấn đề cần giải quyết: một hàng thủ thiếu chắc chắn, Phil Foden chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao của năm 2024, và trên hết là khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa.

Việc Maresca nói đùa rằng Guehi là "Rodri mới" chỉ càng khắc họa rõ sự chắp vá tạm thời. Tân binh 18 tuổi Ayyoub Bouaddi rất tài năng, nhưng đặt trọng trách thay thế một chủ nhân Quả bóng Vàng lên vai một cầu thủ trẻ tại Ngoại hạng Anh là canh bạc quá lớn.

Dẫu sao, việc giật lại 3 điểm từ thế bị dẫn bàn khi trận đấu chỉ còn 6 phút vẫn là điểm tựa tinh thần vô giá. Man City chưa thể lập tức trở thành một cỗ máy hoàn hảo ngay vòng đấu đầu tiên. Di sản của Guardiola sẽ còn phủ bóng lâu dài, nhưng Maresca đã cho thấy bản lĩnh để vượt qua thời khắc hiểm nghèo, mua thêm thời gian quý báu để định hình triều đại của riêng mình.

Minh Tuấn | 05:44 24/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục