Bóng đá Malaysia đang trải qua những biến động lớn với hai thái cực đối lập: tham vọng vươn tầm thế giới và cuộc khủng hoảng pháp lý với FIFA.
Ong Kim Swee, tân Giám đốc Kỹ thuật của Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), đã chính thức công bố cấu trúc mới nhằm hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup. Theo lộ trình này, toàn bộ hệ thống từ lứa U13 đến U17 sẽ đi theo một hướng thống nhất dưới sự kiểm soát trực tiếp của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Chia sẻ đầy về mục tiêu cốt lõi, ông Ong Kim Swee khẳng định: "Mục tiêu là vượt qua vòng loại World Cup. Mỗi huấn luyện viên ở đây đều biết đó là đích đến. Nhưng bạn không thể mong đợi điều đó sau một hoặc hai năm... mục tiêu lớn chắc chắn là World Cup". Cuộc cải tổ này cũng chứng kiến sự xuất hiện của dàn huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm tại Học viện AMD như Hassan Sazali Waras (U13) và Shukor Adan (U16).
Tuy nhiên, trong khi xây dựng tương lai, bóng đá Malaysia lại đối mặt với án phạt từ FIFA. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ 12 tháng đối với 7 cầu thủ ngoại, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel,...
Hiện tại, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã xác nhận nhận được đơn kháng cáo của FAM chống lại các lệnh trừng phạt này. Đây là cuộc chiến pháp lý phức tạp khi kết quả của nó ảnh hưởng trực tiếp đến lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Đại diện CAS, bà Vanessa Tracey, cho biết lịch trình tố tụng sẽ sớm được thiết lập, nhưng không thể đảm bảo phán quyết cuối cùng sẽ có trước ngày 31/3 – thời điểm Malaysia đối đầu Việt Nam tại Hà Nội.
Liệu sự cải tổ của Ong Kim Swee có đủ giúp bóng đá Malaysia vượt qua sóng gió để hiện thực hóa giấc mơ World Cup? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi ở phía trước.














