Với lợi thế về mặt điểm số trên bảng xếp hạng, Indonesia chỉ cần cầm hòa Malaysia là họ có thể ung dung đi tiếp. Vì thế mà đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nil Maizar đã thi đấu khá thoải mái trong những phút đầu tiên của trận đấu. Thậm chí, đội khách còn chơi ép sân và tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm, mà đáng kể nhất là pha dứt điểm ở vị trí khá trống trải của Irfan Bachdim ở phút 18. Phải rất nỗ lực thủ thành Farizal của Malaysia mới có thể đẩy bóng ra ngoài.
Nhưng trước sức ép của đối thủ, Malaysia vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi và chờ đợi thời cơ. Đúng vào lúc Indonesia đang tấn công hăng say nhất, họ dính đòn phản công sắc lẹm của Malaysia. Phút 27, Mahali Jasuli tạt bóng vào từ bên cánh phải để Azammuddin dứt điểm gọn gàng làm tung lưới Indonesia, mở tỉ số trận đấu. Đây là một bàn thắng rất quan trọng với Malaysia vì nó đã giúp họ giải tỏa thế bế tắc sau một nửa thời gian hiệp 1 chơi dưới áp lực rất lớn từ phía đội khách.
![]() |
| Malaysia khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Ảnh:Goal.com. |
Chưa dừng lại ở đó, Malaysia tiếp tục tận dụng sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự đối phương để nhân đôi cách biệt. Tiền vệ có lối chơi rất đáng chú ý bên phía Malaysia là Wan Zack có pha cầm bóng thu hút các cầu thủ phòng ngự Indonesia và sau đó chọc khe thông minh để hậu vệ cánh Jasuli băng xuống tung cú sút hạ gục thủ thành Wahyu Tri, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 30!
Hai bàn thắng chóng vánh của Malaysia đã đẩy Indonesia vào thế khó. Nếu thua Malaysia, đội bóng xứ Vạn Đảo sẽ phải trông chờ tuyển Lào đánh bại Singapore để có thể mơ về chiếc vé vào bán kết. Quyết không chờ đợi sự may mắn mỉm cười, HLV Nil Maizar đã tung người hùng trong trận đấu với Singapore là Andik Vermansyah vào sân nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng tỉ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi hiệp 1 kết thúc và đội bóng xứ Vạn Đảo phải đối mặt với một khối lượng công việc đồ sộ trong 45 phút còn lại của trận đấu.
Bước sang hiệp 2, Malaysia vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và sự chặt chẽ của đội bóng láng giềng đã khiến cho Indonesia chơi vô cùng bế tắc. Andik hoạt động rất năng nổ, nhưng anh và các đồng đội vẫn không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ tốt của đội chủ nhà.
Trong khi đó, tin xấu từ sân Alam Shah, nơi diễn ra trận đấu giữa Lào và Singapore liên tục ập về. Singapore dù bị dẫn trước 2-0 nhưng đã liên tục ghi bàn để gỡ hòa và vượt lên trên đội tuyển Lào. Càng lúc các cầu thủ Indonesia càng thi đấu nóng vội, trong khi trên khán đài các cổ động viên của đội bóng áo đỏ chỉ còn biết cầu nguyện cho số phận đội nhà.
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ nhưng chừng đó vẫn là quá ít với Indonesia. Malaysia không cho đội khách có cơ hội ghi bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 và Indonesia chính thức bị loại. Đội bóng của HLV Nil Maizar đã kết thúc sớm giải đấu của mình với một kết quả đáng thất vọng dù đã có lúc nắm được lợi thế trong tay. Cùng ở bảng B, Singapore đã giành chiến thắng 4-3 trước Lào ở trận đấu cùng giờ để cùng Malaysia tiến vào bán kết.
Đội hình thi đấu:
Malaysia: Farizal, Mahalli, Zubir, Aidil, Safiq, Azamuddin, Shakir, Wan Zack, Fadhli, Norshahrul, Safee.
Indonesia: Wahyu Tri, Raphael, Novan, Nopendi, Fachruddin, Taufiq, Elie, Samsul Arif, Okto, Irfan, Vendry.















