Malaysia 0 - 3 Singapore: Màn ra mắt thảm hại của ĐKVĐ

22:06 Chủ nhật 25/11/2012

Nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông cùng kỳ vọng cao của người dân nước nhà nhưng đương kim vô địch Malaysia đã có màn ra mắt vô cùng thất vọng khi thất thủ ba bàn trắng trước Singapore. Đây thực sự là bất ngờ lớn nhất của giải cho đến lúc này. Singapore cho thấy khát khao lấy lại hình ảnh sau hai năm chuẩn bị.

Trận đấu thứ hai của Bảng B AFF Suzuki Cup 2012 được nhiều người chờ đợi hơn hết bởi đây là màn ra mắt của Đương kim vô địch Malaysia. Hơn nữa, đối thủ của họ là Singapore cũng được xem là đội bóng có sự chuẩn bị chu đáo và năng lực tốt ở giải năm nay. Chính vì thế, nhiều người đã nghĩ đến một bữa tiệc hoành tráng trên sân cỏ khi cả hai quyết tâm giành chiến thắng để bành trướng tham vọng lớn lao của mình năm nay.

Malaysia thất thủ ngày ra mắt với tư cách ĐKVĐ. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, người ta chỉ thấy được những gì mong chờ được thể hiện bởi các cầu thủ mặc áo đỏ Singapore. Còn về đội chủ nhà Malaysia, họ nhập cuộc khá chậm và chưa bắt nhịp kịp các diễn biến cũng như theo sát các tình huống mà đối phương dàn xếp. Sự chệch choạc của hàng thủ Malaysia đã phải trả giá ở phút thứ 32 khi trung vệ của họ lơ là trong việc kèm người và gánh chịu hậu quả. Ishak đón lấy đường chuyền của đồng đội và loại bỏ khả năng tranh chấp của hậu vệ để đưa bóng qua đầu thủ môn Che Mat.

Bàn thắng được mở khiến cho hai phía khán đài đầy ắp cổ động viên của Malaysia phải lặng im. Thật không ngờ khi họ phải chứng kiến đội bóng tổ quốc bị dẫn trước dễ dàng như vậy. Nhưng đó chưa phải là nỗi buồn duy nhất mà họ phải chịu đựng. Chỉ đúng năm phút sau, cũng lại là Ishak là người ám ảnh khung thành và mành lưới đội chủ nhà Malaysia. Lần này, sai lầm thuộc về thủ môn Che Mat khi anh đấm bóng hỏng để tạo điều kiện cho Ishak hoàn tất cú đánh đầu cận thành.

Tham vọng bảo vệ ngươi vương của thầy trò Rajagopal bị đặt một dấu nặng lớn sau khi bị dẫn hai bàn trong hiệp một. Khi hiệp hai được bắt đầu thì mọi chuyện cũng không có gì khả quan hơn. Malaysia chơi quá đơn điệu và nhàm chán khi không có được pha phối hợp nào ra trò. Trong khi Singapore vừa đá vừa chơi cũng có vài tình huống ú tim với lượng khán giả của chủ nhà trên sân. Phút 75, tất cả đóng sập lại với Malaysia khi Duric chiếm khoảng trống ngon lành và đánh đầu thoải mái ấn định chiến thắng ba sao hoành tráng cho "Đảo quốc sư tử".

Thua trận đấu này sẽ khiến Malaysia bị nhiều chỉ trích về màn ra mắt quá kém cỏi và thảm hại. Không có một bàn thắng danh dự càng khiến khán giả nhà cảm thấy bị tổn thương hơn. Không khéo Malaysia còn không vượt qua được vòng bảng nếu cứ đá như thế này. Riêng Singapore, họ đã chứng minh được tham vọng lấy lại hình ảnh mà đã đánh mất cách đây hai năm. Cửa đi tiếp cho đội bóng này sáng sủa hơn cả.

* Đội hình xuất phát:

Malaysia: Khairul, Bakhtiar, Fadli Shas, Muslim, Mahalli, Safiq, Amar, Kunalan, Harimau, Safee, Talaha.

Singapore: Izwan, Shaiful, Khaizan, Bennett, Hariss Harun, Mustafic, Sulaiman, Shahril Ishak, Shi Jiayi, Duric, Khairul.

Thịnh Trương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục