Macheda: Hãy trở về Italia

13:24 Chủ nhật 09/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Roma, thủ đô của Italia, nổi tiếng có đài phun nước Trêvi. Theo truyền thuyết, nếu bạn muốn quay trở lại thành Rome thì hãy ném một đồng xu xuống nước. Để điều ước được linh nghiệm, bạn phải tung đồng xu bằng tay phải qua vai bên trái. Có một người con của thành Rome đang sống những ngày tháng không mấy êm đềm tại nước Anh xa xôi. Và tôi hi vọng, anh đã từng làm như vậy để có ngày trở lại quê hương của mình.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày 5 tháng 4 năm 2008. Manchester United gặp Aston Villa tại Old Trafford. Trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng và tỉ số đang là 2-2. Manchester United chuẩn bị thực hiện sự thay đổi người cuối cùng. Người vào sân là cầu thủ mang áo số 41, Federico Macheda. Bất ngờ với quyết định này, tôi tự hỏi anh là ai mà sao tên lạ vậy? Khi tôi còn chưa tìm ra câu trả lời, thì lưới của Aston Villa đã rung lên. Cả sân Old Trafford như nổ tung, những Manucians vỡ òa trong niềm vui sướng. Người ghi bàn không ai khác, chính là Macheda!

Một tuần sau đó, anh ghi thêm một bàn thắng nữa, đem về chiến thắng 2-1 trước Sunderland. Tên tuổi của anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo. Thế giới bắt đầu gọi anh là thần tài, và so sánh anh với huyền thoại Ole Solskjaer. Một tương lai tươi sáng mở ra trước mắt chàng trai khi ấy mới 17 tuổi. Một bản hợp đồng chuyên nghiệp được kí kết vào đúng ngày sinh nhật của anh, 22 tháng 8, cam kết tương lai đến tháng 6 năm 2014. Nhưng ít ai ngờ, bản hợp đồng ấy lại là khởi đầu cho những ngày tháng u tối trong sự nghiệp của anh.

Federico Macheda. Ảnh: Internet

Những mùa giải sau đó, anh đánh mất dần vị trí trong đội hình Manchester United. Anh lần lượt được cho Sampdoria, Queen Park Rangers, Stuttgart, Doncaster rồi Birmigham mượn. Hay khi trở về Oldtraford, anh cũng không thể hiện được nhiều. Tên tuổi của anh đã chìm vào quên lãng chỉ sau sáu năm. Thời điểm bản hợp đồng với Manchester United đã sắp hết hạn, anh cũng không nghĩ mình sẽ trụ lại ở Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng anh vẫn muốn tìm cơ hội tại nước Anh, chứ không trở về Italia. Và một tifosi như tôi, hẳn không mong muốn điều đó.

Những năm qua, tôi luôn theo dõi bóng đá Italia và nhận ra được nhiều điều. Ở Ý, không có gì là quá muộn. Cơ hội tỏa sáng luôn mở ra với tất cả. Tôi từng thấy Fabio Grosso bước ra ánh sáng ở tuổi 29. Diamanti mặc dù thi đấu cho Bologna, một đội bóng trung bình – yếu, vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia. Và ngay cả khi đã sang Trung Quốc đầu quân cho Guangzhou Evergrande, thì cơ hội dự World Cup 2014 vẫn rộng mở. Những Totti, Toni, Gilardino đã ngoài 30 nhưng vẫn khao khát được cống hiến cho Azzurri, vậy tại sao Macheda năm nay mới 23 tuổi lại không thể?

Nếu về với Italia, anh sẽ được trở lại với vị trí trung phong cắm như ngày nào. Ở Manchester, anh thường phải chơi ở vị trí tiền đạo cánh, khiến tài năng của anh không được thể hiện. Calcio là một môi trường khác. Người Italia không chuộng nhiều cầu thủ ngoại quốc như người Anh. Nhưng các tiền đạo cắm mang quốc tịch Ý lại trở nên khan hiếm. Đâu đó, ta chỉ thấy những Marco Sau, Gilardino, Luca Toni, Stefano Okaka thi đấu tròn vai. Nhưng trong số họ, người thì đã bên kia sườn dốc sự nghiệp, người thì khả năng cũng chỉ ngang bằng với anh. Nói không đâu xa, đội bóng thời thơ ấu của anh, Lazio cũng đang tìm tiền đạo cắm thay thế Klose đã ở tuổi 36. Vậy có lẽ, ngày trở về với Roma của Macheda cũng đã rất gần rồi.

Những cầu thủ Italia khi thi đấu ở Anh thường không thành công, nhưng khi về Italia, họ chính là sự khác biệt. Những Borini, Giaccherini từng là ngôi sao ở Italia, nhưng khi sang Anh thi đấu, họ chỉ là những cầu thủ bình thường. Lối đá rắn, thiên về thể lực của Premiers League khiến họ liên tục gặp những chấn thương, hao mòn nhiều sức. Trong khi đó, người Italia bắt đầu chơi tấn công hoa mĩ, phòng ngự bằng cái đầu lạnh nên tránh va chạm đáng tiếc. Ở Anh, truyền thông quá phức tạp, khiến nhiều cầu thủ cảm thấy khó chịu. Mario Balotelli, Dani Osvaldo từng là nạn nhân của truyền thông, đã tìm cách trốn chạy, trở về với nước Ý. Và họ đã và đang tỏa sáng. Macheda khi mới nổi cũng liên tục bị truyền thông soi mói, vậy anh có lí do gì để ở lại nước Anh nữa?

Nếu có một điều hi vọng cho Macheda, tôi hi vọng anh đã từng ném đồng xu xuống đài phun nước Trêvi. Đồng xu ấy sẽ đưa anh trở về với Roma, trở về với Italia. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại được thấy anh trong màu áo Lazio, tung hoành tại Serie A. Và bốn năm sau, anh sẽ bước ra ánh sáng với những bàn thắng tại World Cup 2018. Ở tuổi 23, mọi thứ hãy chưa là quá muộn!

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục