
Tương lai của tiền vệ Kobbie Mainoo tại Manchester United tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn, khi anh được cho là sẵn sàng rời Old Trafford theo dạng cho mượn vào tháng Một tới, bất chấp vừa có cuộc nói chuyện với HLV Ruben Amorim.
Theo Mirror, động lực chính của Mainoo là tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên để bảo vệ vị trí tại đội tuyển Anh trước thềm World Cup mùa hè năm sau. Tiền vệ này từng là một trong những ngôi sao của "Tam Sư" tại EURO 2024, nhưng kể từ khi HLV Thomas Tuchel lên nắm quyền, anh đã bị bỏ qua do không được ra sân thường xuyên ở cấp CLB.
Mùa này, Mainoo mới chỉ có 4 lần ra sân và chỉ đá chính duy nhất một trận - trận thua đáng xấu hổ của Man Utd trước Grimsby tại Carabao Cup. Được biết, anh đã muốn rời đi theo dạng cho mượn trong mùa hè để được thi đấu nhiều hơn, nhưng ban lãnh đạo CLB đã từ chối yêu cầu này.
Theo các nguồn tin, Amorim đã có cuộc nói chuyện riêng với Mainoo vào tuần trước, khẳng định anh vẫn nằm trong kế hoạch và thách thức anh phải nỗ lực chiến đấu hơn nữa cho vị trí của mình. Tuy nhiên, điều này dường như không làm thay đổi lập trường của cầu thủ.
Với việc Tuchel đã nói rõ rằng ông sẽ không xem xét triệu tập Mainoo cho đến khi anh có thêm thời gian thi đấu, tiền vệ này hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục yêu cầu ra đi vào tháng Một nếu tình hình không được cải thiện. Giấc mơ tham dự World Cup đang là ưu tiên hàng đầu của Mainoo, và anh biết cơ hội đó sẽ không đến nếu tiếp tục phải ngồi dự bị tại Old Trafford.