
Sau cùng, Mainoo và Casemiro vẫn ở lại và đóng vai trò quan trọng cho Man Utd ở mùa giải này.
Casemiro và tham vọng World Cup 2026: Một gánh nặng không thể giải tỏa
Khi HLV Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, phong độ của Casemiro đã có dấu hiệu sa sút rõ rệt. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil đã nỗ lực không ngừng, dần tìm lại được hình ảnh của một "máy quét" đẳng cấp và đóng góp quan trọng vào hành trình của United tại UEFA Europa League. Dù vậy, Casemiro vẫn cho thấy sự khó khăn trong việc duy trì tốc độ và cường độ cao của Ngoại hạng Anh, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng pressing mạnh mẽ.
Với việc không còn tham dự các giải đấu cúp châu Âu trong lịch thi đấu, nhiều ý kiến cho rằng United nên "thanh lý" Casemiro để giải phóng quỹ lương khổng lồ (khoảng 350.000 bảng mỗi tuần) và mở đường cho một tiền vệ trẻ hơn, phù hợp hơn với triết lý của Amorim. Tuy nhiên, Casemiro đã kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị từ Saudi Arabia và quyết định ở lại Manchester United. Quyết định này không chỉ xuất phát từ tình yêu với câu lạc bộ mà còn từ hy vọng mãnh liệt được góp mặt trong đội hình Brazil tham dự World Cup 2026. Anh tin rằng, việc tiếp tục thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao như Ngoại hạng Anh sẽ là cơ hội tốt nhất để gây ấn tượng với HLV Carlo Ancelotti và giữ vững vị trí trong đội tuyển quốc gia. Sự gắn bó của Casemiro, dù mang ý nghĩa tích cực về mặt tinh thần, lại vô tình trở thành rào cản tài chính và chiến lược, khiến United không thể chủ động tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng.
Quyết định chi tiêu "khủng" cho Benjamin Sesko: Đánh đổi vị trí chiến lược
Sau khi hoàn tất các thương vụ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Manchester United đứng trước một lựa chọn khó khăn: bổ sung một tiền đạo trung tâm hay một tiền vệ. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, câu lạc bộ đã đưa ra một quyết định táo bạo là tập trung nguồn lực tài chính đáng kể vào việc chiêu mộ một tiền đạo.
Benjamin Sesko, viên ngọc quý từ RB Leipzig, đã cập bến Old Trafford với mức giá lên tới 73,6 triệu bảng. Đây là một sự bổ sung chất lượng cho hàng công của United, mang lại sức trẻ, tốc độ và khả năng săn bàn ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi về sự ưu tiên này. Nếu United thay vì chi mạnh tay cho Sesko, lựa chọn một phương án tiền đạo rẻ hơn hoặc thậm chí giữ lại Rasmus Hojlund thêm một mùa giải nữa, họ hoàn toàn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư vào một tiền vệ chất lượng cao như Carlos Baleba – một mục tiêu đã được HLV Amorim nhắm tới. Quyết định chiến lược này đã đẩy United vào tình thế phải đánh đổi, hy sinh sự bổ sung quan trọng ở khu vực giữa sân để củng cố hàng công.

Baleba được Quỷ đỏ đặc biệt quan tâm nhưng có mức giá quá cao.
Vấn đề của Jadon Sancho và Antony: Nguồn tài chính bị đóng băng
Trong kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của mình, Manchester United đã đặt Carlos Baleba của Brighton làm mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, mức giá hơn 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra đã trở thành một thách thức lớn đối với Quỷ đỏ. Một giải pháp tiềm năng để có được nguồn tài chính cần thiết là bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Jadon Sancho và Antony.
Antony cuối cùng đã rời United để gia nhập Real Betis với mức phí 21,7 triệu bảng. Trong khi đó, Jadon Sancho vẫn tiếp tục bị đem cho mượn. Nếu United có thể thu về khoảng 40 triệu bảng từ việc bán đứt cả hai cầu thủ này, họ hoàn toàn có thể có đủ nguồn lực để tiếp cận Brighton và đàm phán một cách nghiêm túc về thương vụ Baleba. Đáng tiếc, Quỷ đỏ chỉ hoàn thành được một nửa nhiệm vụ khi Sancho vẫn ở lại đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mới ra đi theo dạng cho mượn. Việc không thể thanh lý dứt điểm hai cầu thủ này đã khiến nguồn tài chính dự kiến bị đóng băng, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của United trên thị trường chuyển nhượng tiền vệ.
Sai lầm trong việc quản lý vị trí thủ môn: Tiền chi sai chỗ
Một yếu tố bất ngờ khác góp phần vào việc Manchester United không thể bổ sung tiền vệ chính là những sai lầm trong việc quản lý vị trí thủ môn. Bất chấp những sai sót liên tiếp của Andre Onana và Altay Bayindir trong hai mùa giải trước, United vẫn quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi này trong chiến dịch mới. Điều này đã nhanh chóng bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng, buộc câu lạc bộ phải hành động khẩn cấp.
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, United đã phải hối hả chi ra khoảng 18,2 triệu bảng để ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp. Khoản tiền này, đáng lẽ có thể được sử dụng để chiêu mộ một tiền vệ cần thiết cho đội hình, lại được chuyển hướng sang việc củng cố vị trí thủ môn – một hệ quả trực tiếp từ những quyết định thiếu dứt khoát trước đó. Việc phải "chữa cháy" ở vị trí thủ môn đã làm cạn kiệt nguồn ngân sách hạn hẹp, khiến cánh cửa chiêu mộ tiền vệ gần như đóng lại hoàn toàn.