![]() |
Ở UEFA Championsleague, Juventus là đại diện duy nhất của Serie A lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng ở sân chơi hạng hai Europa League, nước Ý có đến năm đại diện. Và tất cả đều đã rất cố gắng, thu về những kết quả có lợi.
Ấn tượng nhất chắc chắn là Napoli. Mặc dù phải làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Rafael Benitez xuất sắc đánh bại Trabzonspor bốn bàn không gỡ. Đặc biệt, bốn bàn thắng của Napoli được ghi bởi bốn cái tên khác nhau (Henrique, Higuain, Gabbiadini, Zapata) cho thấy khả năng săn bàn đa dạng của đội bóng này. Rõ ràng, Napoli đã đứng dậy mạnh mẽ tại Europa League sau khi bất ngờ thua Athletic Bilbao ở vòng sơ loại UEFA Championsleague. Và Rafael Benitez đang biến Napoli trở nên giống với Liverpool trước đây, một đội bóng sinh ra để đấu Cup.
Một đội bóng khác cũng thi đấu tốt, đó là Inter Milan. Thi đấu tại Glasgow trước áp lực của gần 60.000 cổ động viên Celtics, nhưng Inter Milgan vẫn ghi được ba bàn thắng, cầm hòa đội chủ nhà với tỉ số 3-3. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Mancini thậm chí đã dẫn trước đối phương hai bàn chỉ sau 13 phút đầu tiên, nhưng những phút thiếu tập trung sau đó, cùng với quyết tâm của Celtic, đã khiến họ “cầm vàng lại để vàng rơi”. Dẫu vậy, trận hòa này cũng đem lại lợi thế rất lớn cho Nerazzurri, trước trận lượt về tại Giusseppe Meazza.
Cũng có một kết quả có lợi trên đất khách, đó là đội bóng áo tím Fiorentina. La Viola phải chịu những khó khăn về thể lực do phải di chuyển một quãng đường dài, và vừa trải qua trận đấu với Sassuolo tại Serie A. Họ cũng không còn sự phục vụ của ngôi sao người Colombia, Juan Cuadrado, người vừa chuyển sang khoác áo Chelsea. Thế nhưng, Fiorentina đã xuất sắc cầm hòa đội bóng được đánh giá mạnh hơn, là Tottenham Hotspur với tỉ số 1-1. Kết quả này đem về chút lợi thế cho La Viola trước trận lượt về diễn ra tại Artemio Franchi.
Hai đại diện còn lại của Calcio là AS Roma và Torino cũng có được kết quả hòa. AS Roma có lẽ vẫn đem dư âm từ trận hòa với đối thủ yếu Parma tại Serie A ra trời Âu. Được thi đấu tại Olympico, nhưng họ chỉ có được một trận hòa trước đội khách đến từ Hà Lan Feyenoord, mặc dù đã sớm vươn lên dẫn trước do công của Gervinho.
Trong khi đó, trận đấu tại Turin giữa Torino và Athletic Bilbao lại diễn ra hấp dẫn với bốn bàn thắng được ghi. Sớm bị đội bóng đến từ Tây Ban Nha dẫn trước, nhưng nhờ có chân sút người Argentina, Maxi Lopez, mà đội chủ nhà đã vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại. Tuy nhiên, cuối cùng thì Bilbao cũng có chút lợi thế, nhờ bàn gỡ ở phút thứ 73. Mặc dù vậy, khả năng đi tiếp của AS Roma và Torino vẫn rất sáng.
Cả năm đội bóng ở Serie A đều bất bại tại Europa League loạt trận đêm qua. Dù kết quả và khả năng đi tiếp có khác nhau, và chặng đường đến chức vô địch hãy còn rất dài, nhưng ngay từ bây giờ, các tifosi đã có quyền mơ về một danh hiệu. Lần gần đây nhất bóng đá Italia lên ngôi tại châu Âu đã 5 năm. Các tifosi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Và họ không muốn chờ đợi thêm nữa.
(Bạn đọc Mùa hè Italia)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam